MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pháp ở cửa trên hoàn toàn trước Maroc. Ảnh: AFP

Nhận định Pháp - Maroc: Les Bleus cẩn trọng là có vé chung kết

VIỆT HÙNG LDO | 14/12/2022 08:04

Chỉ còn một trận thắng nữa, Pháp sẽ lại bước vào chung kết World Cup. Đối thủ của họ bị đánh giá thấp hơn và thầy trò Didier Deschamp chỉ cần là chính mình.

Pháp được đánh giá rất cao

Sau trận thắng Anh thuyết phục ở tứ kết, nhà đương kim vô địch thêm một lần chứng minh, họ vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch ở thời điểm hiện tại. Cách chơi bề thế, ngôi sao có thừa và tính nhuần nhuyễn đã được rèn qua 4 giải lớn kể từ khi Deschamp lên nắm đội. Les Bleus càng đá càng hoàn thiện, đó mới là điều đáng sợ.

Trước trận, thông tin Tchouameni bị đau ở bắp chân và phải nghỉ tập khiến những đánh giá về Pháp có phần thận trọng hơn bởi tiền vệ của Real Madrid là trụ cột của tuyến giữa. Tchouameni khiến người hâm mộ "Gà trống Gô-loa" tạm quên đi hình ảnh của Paul Pogba và N'Golo Kante. Đối diện với đối thủ chơi thể lực và tốc độ như Maroc, nếu vắng Tchouameni, Pháp hiện tại không có người thay thế xứng đáng và sẽ thấp thỏm lo sợ không kiểm soát nổi những pha phản công của đối thủ. Do đó, những thông tin về Tchouameni lúc này được quan tâm hơn cả.

Nếu Tchouameni trở lại, Pháp sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào. Ảnh: AFP

Pháp vẫn rất ổn ở mặt trận tấn công. Việc Anh cử tới 2 người chỉ để bắt Kylian Mbappe đã trở nên vô tác dụng khi những ngôi sao còn lại như Antoine Griezmann, Oilivier Giroud hay Ousmane Dembele chơi tốt đã khiến kế hoạch phong tỏa Mbappe bị phá sản. Nếu Maroc tiếp tục chơi như cách tuyển Anh đã dùng, mọi thứ vẫn ổn với đoàn quân của Deschamp.

Chỉ cần cặp cánh của Pháp tập trung, không dâng cao quá khi không cần thiết, họ sẽ tránh được những đợt phản công tốc độ ở hai hành lang của Maroc. Nhìn chung, Pháp kín kẽ về cự ly đội hình, mạnh trong tấn công và khôn ngoan trong phòng ngự với bộ não Rafael Varane. Thật khó để nhà đương kim vô địch bị hạ bệ.

Giroud và các đồng đội chuẩn bị đá trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp. Ảnh: AFP

Maroc có gì để tin tưởng vào tấm vé chung kết?

Sau khi tạo nên lịch sử khi là đội Châu Phi đầu tiên vào tới bán kết World Cup, Maroc đã tan hoang lực lượng khi các trụ cột là Nayef Aguerd và đội trưởng Romain Saiss chấn thương. Không chỉ vậy, nhân tố Walid Cheddira cũng nghỉ bán kết vì nhận 2 thẻ vàng trong trận thắng Bồ Đào Nha theo cách khá ngớ ngẩn. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Noussair Mazraoui và Abdelhamid Sabiri còn bỏ ngỏ. Nhìn chung, Maroc đang ở thế yếu vì chiều sâu đội hình không đảm bảo.

Vắng Romain Saiss là thiệt thòi rất lớn với Maroc. Ảnh: AFP

Nếu tất cả những trường hợp bị bỏ ngỏ không thể ra sân, có thể ngay từ những phút đầu tiên cho tới chừng nào có thể, Maroc sẽ tử thủ để đảm bảo kéo dài trận đấu càng lâu càng tốt. Họ có quyền tin vào cách chơi này bởi từ đầu giải đến giờ, trên lý thuyết, Maroc là đội duy nhất chưa bị thủng lưới (bị phản lưới một bàn trong trận gặp Canada). Hàng thủ kỉ luật, có sức vóc và đặc biệt biết chuyển trạng thái là điểm mạnh của đại diện Châu Phi.

Maroc sẽ chờ vào các pha phản công dù nó có thể ít hơn các trận trước rất nhiều do lực lượng mỏng và đối thủ đang là đội có tỉ lệ vô địch cao nhất (theo Opta). Nếu kéo được Pháp đến hiệp phụ và loạt luân lưu, Hakim Ziyech và các đồng đội mới có cơ hội.

Maroc sẽ chắt chiu từng chút một. Ảnh: AFP

Trận đấu giữa Pháp và Maroc sẽ diễn ra vào 2h ngày 15.12 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn