MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhận định Tây Ban Nha - Ba Lan: Nỗi khổ của những trung phong

MINH TRIẾT LDO | 19/06/2021 17:26
Trùng hợp, điều Tây Ban Nha cần là một trung phong sắc bén như Lewandowski, còn Ba Lan lại không có nhân sự "làm bóng" đủ tốt để nâng đỡ người đội trưởng.

Cả Tây Ban Nha và Ba Lan đều ra quân không như ý tại EURO 2020. Với "Bò tót", họ áp đảo Thụy Điển với thời lượng cầm bóng 85,1%, thực hiện chính xác 917 đường chuyền. Thế nhưng, 17 cú sút vẫn đổi về 0 bàn thắng.

Tiền vệ kỳ cựu Cesc Fabregas cũng thừa nhận trong thất vọng, những kỷ lục chuyền bóng và kiểm soát bóng sẽ không có nghĩa lý gì khi không thể ghi bàn. Thứ quan trọng nhất trong chuyên môn một trận bóng chính là bàn thắng, điều mà các học trò của Luis Enrique đã không tạo nên khác biệt.

Truyền thống của Tây Ban Nha chính là lối chơi giữ bóng. Giai đoạn hoàng kim 2008-2012, "Bò tót" gặt hái 3 chức vô địch EURO và World Cup liên tiếp với hàng tiền vệ toàn những bậc thầy kỹ thuật. Tuy nhiên, không thể bỏ qua tầm quan trọng của những tiền đạo sắc bén như Fernando Torres, David Villa. Thậm chí, mẫu tiền vệ giỏi đá "số 9 ảo" như Fabregas cũng được Vicente del Bosque trọng dụng.

Tây Ban Nha của Luis Enrique không có được những nhân sự chất lượng đến thế. Ông thầy 51 tuổi đặt niềm tin vào những Morata, Pablo Sarabia, Ferran Torres... nhưng đổi về chỉ toàn thất vọng. Báo chí trong nước thậm chí còn chê, La Roja không có cầu thủ biết dứt điểm.

Lời nhận xét có phần thái quá nhưng không phải không có căn cứ. Chí ít, tuyển Tây Ban Nha giờ không có cầu thủ giỏi dứt điểm. Morata và Pablo Sarabia không phải "kép chính" tại Juventus, PSG. Hàng tiền vệ cũng không có "nắm đấm tuyến 2", khi Koke và Pedri có xu hướng cầm bóng ở xa khung thành.

Chân sút có hiệu suất tốt nhất của Tây Ban Nha là Gerard Moreno chỉ thuộc dạng khá và đang khoác áo Villarreal. Với những "mũi khoan" kiểu ấy, khó để "Bò tót" tiến xa tại EURO 2020. Ở trận đấu gặp Ba Lan sắp tới, tìm phương án ghi bàn cũng là cơn đau đầu với Luis Enrique.

Trùng hợp, điều Tây Ban Nha cần lại là "báu vật" bên phía Ba Lan: trung phong số 1 Châu Âu - Robert Lewandowski. Chỉ có điều, "Đại bàng trắng" không có được một dàn "vệ tinh" đủ tốt để hỗ trợ, nâng thành tích ghi bàn cho người đội trưởng.

Nỗi khổ của Morata, Sarabia là dứt điểm mãi không vào lưới. Còn với Lewandowski, anh hiếm khi được đặt vào tư thế thuận lợi để dứt điểm. Ba Lan tập trung mọi đường bóng hướng về "Lewy" khiến tiền đạo này luôn nằm trong sự chú ý của hậu vệ đối phương.

Khác với tại Bayern Munich, chất lượng cầu thủ đồng đều khiến đối phương không thể tập trung vào một mình Lewandowski. Những đối tác tại Ba Lan như Piotr Zieliński và Kamil Jozwiak chỉ thuộc dạng "xoàng" nên đối phương phong tỏa được "Lewy" là hạn chế được hơn nửa các phương án tấn công của "Đại bàng trắng".

Sai lầm của Wojciech Szczesny và Krychowiak ở trận ra quân khiến Ba Lan chịu thất bại 1-2 trước Solvakia. Thất thế về mặt điểm số, thầy trò huấn luyện viên Paulo Sousa buộc phải bung sức ở 2 trận đấu gặp Tây Ban Nha và Thụy Điển. Song, sẽ không dễ để Lewandowski và các đồng đội làm nên chuyện trước 2 đối thủ mạnh nhất bảng E.

Bảng xếp hạng bảng E

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ba Lan diễn ra vào 2h ngày 20.6 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn