MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tây Ban Nha và Đức tử chiến ở bảng tử thần. Ảnh: FIFA

Nhận định Tây Ban Nha - Đức: "Cỗ xe tăng" trước ngưỡng cửa tử thần

VIỆT HÙNG LDO | 26/11/2022 13:51
Để thua Nhật Bản trong trận ra quân thật sự là điều tai hại với Đức. Họ cần phải thắng Tây Ban Nha đang quá hay mới có thể hi vọng vào quyền tự quyết ở bảng E.

Tây Ban Nha không cần phải mạo hiểm

Nếu Nhật Bản thắng Costa Rica ở trận đấu sớm, đại diện Châu Á sẽ giành vé đầu tiên của bảng E để lọt vào vòng 1/8. Ở lượt đấu cuối khi đụng đối thủ này, sức ép cho Tây Ban Nha sẽ vơi đi rất nhiều. Nếu giành 1 điểm trước Đức, Tây Ban Nha cũng chỉ cần 1 điểm trước Nhật Bản để giành quyền đi tiếp.

Với những đội đã thắng trận mở đầu như Tây Ban Nha, các con tính trở nên nhiều và thoải mái hơn. Đức là đối thủ mạnh nhưng La Roja cũng ở đẳng cấp tương tự. Nếu duy trì cách chơi như đã thể hiện trong màn hủy diệt Costa Rica tới 7-0, Marco Asensio và các đồng đội hoàn toàn tự tin.

Tây Ban Nha đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: FIFA

Dù Nhật Bản có thắng Costa Rica hay không, Tây Ban Nha cũng không mạo hiểm để thắng Đức bằng mọi giá. Do đó, Luis Enrique có thể sẽ cho các học trò lùi sâu hơn, đảm bảo phong tỏa khu vực 1/3 cuối sân thành công, trước khi tính đến việc luân chuyển bóng lên phía trên.

Cách chơi của La Roja rất hay và đa dạng, từng được thử nghiệm, trui rèn và có kết quả tốt ở EURO 2020. World Cup 2022 chỉ là những bước phát triển thêm của Enrique nên khó có đội nào ở World Cup lần này nhuyễn bằng các vũ công đến từ bán đảo Iberia. Điểm hay nhất trong khối đội hình Enrique đang sở hữu là tính đa dụng của các vị trí. Asensio có thể đá trung phong, Rodri có thể đá trung vệ,... Việc các học trò chơi được nhiều vai trong từng tình huống cụ thể trên sân khiến Enrique dễ bề xoay đội hình và chiến thuật ngay khi trận đấu đang diễn ra.

Thêm một lần biến ảo nữa, Tây Ban Nha có thể khiến Đức choáng ngợp và không tìm ra cách khắc chế cứng.

Gavi và dàn sao trẻ đang làm mát mặt người hâm mộ Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Đức buộc phải thắng nếu còn muốn đi tiếp

Nếu Nhật Bản thắng Costa Rica ở trận đấu sớm, Đức ngoài việc thắng Tây Ban Nha sẽ không còn cách nào. Nếu lần này bị loại sớm, họ sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử bị loại từ vòng bảng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp. Đó là sự xấu hổ không tưởng với đội bóng luôn được đánh giá là ứng viên vô địch như "Cỗ xe tăng".

Ở trận gặp Nhật Bản, ngoại trừ tình huống chạy nâng cao đùi của Antonio Rudiger có phần khinh thường đối thủ, nhìn chung, các học trò của Hansi Flick chơi rất tốt. Họ tập trung, tấn công bài bản và có rất nhiều cơ hội. Chỉ tiếc đến khi cần đưa bóng vào lưới, Kai Havertz và hàng loạt mũi công đều vô duyên.

Muller và Havertz tranh cãi trong trận thua Nhật Bản. Ảnh: FIFA

Vấn đề của Đức là không đủ sắc để định đoạt các tình huống. Mang sang Qatar lần này, Flick không còn bất cứ cái tên nào thuộc mẫu trung phong điển hình như Miroslav Klose, Mario Gomez,... Thomas Muller vẫn còn đó nhưng đã luống tuổi. Sự thiếu vắng Timo Werner từ trước giải đã khiến gánh nặng đè lên vai Havertz quá nhiều.

Nếu Havertz và hàng công không ghi nổi bàn, những nhân tố khác sẽ được kỳ vọng như Serg Gnabry hay Jamal Musiala. Bên cạnh đó, những nhân tố có thể tạo đột biến như Julian Brandt cũng có thể được trao cơ hội trong trận đấu sống còn này.

Flick buộc phải có sự thay đổi. Ảnh: AFP

1 điểm cũng coi như một thất bại chứ chưa nói đến việc trắng tay. Đây sẽ là trận đấu Đức chơi nỗ lực nhất trong nhiều năm trở lại đây để tự mở ra con đường sống.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức sẽ diễn ra vào 2h ngày 28.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn