MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mike Doyle (Man City) và Lou Macari (Man United) là những người đã bị đuổi khỏi sân trong trận Derby Manchester lượt đi mùa giải 1973-1974. Ảnh: MEN

Nhìn lại trận Derby Manchester bị cảnh sát can thiệp để đảm bảo an ninh

VIỆT HÙNG LDO | 28/10/2023 17:59

Derby Manchester không thiếu những khoảnh khắc như cú "xe đạp chổng ngược" của Wayne Rooney, màn ăn mừng "Why always me?" đến từ Mario Balotelli... Tuy nhiên, chưa khi nào sức nóng và sự hỗn loạn được cảm nhận rõ như màn so tài ở mùa giải 1973-1974.

Lou Macari - cựu cầu thủ Manchester United (chơi ở giai đoạn 1973 - 1984) đã kể lại một trong những trận Derby Manchester bạo lực nhất ông từng chứng kiến. Ngày hôm đó, cảnh sát Greater Manchester thậm chí đã vào phòng thay đồ của Manchester United để ngăn chặn cuộc ẩu đả có khả năng thành vụ bạo lực.

Mùa giải năm đó thật sự tệ với Manchester United, bằng chứng là việc họ đã phải xuống hạng khi hạ màn. Trước trận đấu với Manchester City, "Quỷ đỏ" đặt quyết tâm rất lớn. Tuy nhiên, họ đã không thể chiến thắng và bị cầm hòa 0-0. Người đưa được bóng vào lưới là Denis Law, mùa trước vẫn còn là cầu thủ của Man United nhưng pha lập công không được công nhận. Đó là một trận đấu không giàu tính chuyên môn nhưng được nhớ đến nhiều bởi những tình huống ngoài sân cỏ.

Màn đụng độ bắt đầu bị hâm nóng quá mức cần thiết trong hiệp 1 khi Lou Macari bên phía Man United và Mike Doyle ẩu đả với nhau ngay trên sân. Hai cầu thủ này sau đó đã bị trọng tài Clive Thomas rút thẻ đỏ trực tiếp. Pha xô xát đó với Macari vẫn là ấn tượng không thể phai mỗi khi nhớ về các trận Derby Manchester.

"Đó là trận đấu nhiều cầu thủ có xu hướng thích ngã và nằm vạ ra sân. Ở tình huống ấy, tôi lao về phía Doyle nhưng bất ngờ bị anh ta quật ngã xuống sân. Đó là điều không bất ngờ khi trận đấu đang ở thế rất căng thẳng. Tôi bật dậy và ném quả bóng về phía Doyle. Nó đã đập trúng đầu, chính xác hơn là trúng tai của anh ấy" - Macari kể lại với Manchester Evening News.

Mike Doyle trong màu áo Man City. Ảnh: MEN

Ngay sau khoảnh khắc trọng tài Thomas rút thẻ đỏ, hai đội đã tỏ ra bất bình và lao vào nhau. Các trọng tài và lực lượng an ninh phải rất vất vả mới tạm kiềm chế được những cái đầu nóng. Hai cầu thủ nhận thẻ đỏ là Macari và Doyle thậm chí đã từ chối rời sân để phản đối quyết định của ông Thomas. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là truất quyền thi đấu, buộc Macari và Doyle phải thực hiện.

Sau đó, một quyết định bất ngờ của tổ điều hành trận đấu và ban trọng tài khiến hai cựu cầu thủ này còn nhớ mãi. Sau khi bị buộc vào bên trong phòng thay đồ, Macari và Doyle bị kiểm soát trực tiếp bởi cảnh sát Greater Manchester. Những viên cảnh sát này đã đe dọa và rất nghiêm khắc, cấm hai cầu thủ trở lại sân. Theo như Macari kể lại, cuối cùng ông và Doyle phải chấp nhận và "đi tắm sớm", không dám trở lại sân để phản đối trọng tài Thomas nữa.

Lou Macari từng tham gia nhiều trận Derby Manchester nhưng không trận nào để lại ấn tượng như cuộc so tài ở mùa giải 1973-1974. Ảnh: MEN

Hạ màn mùa giải 1973-1974, Manchester United xếp ở vị trí thứ 18 và xuống hạng với Southampton và Norwich. Trong khi đó, Manchester City cũng không quá hào quang khi chỉ trụ hạng thành công cùng vị trí thứ 14.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn