MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 đội bóng thành Manchester đã có trận đấu tẻ nhạt bậc nhất trong lịch sử. Ảnh: Manchester

Nhóm “Big Six” Premier League: 12 năm mới có một ngày

TAM NGUYÊN LDO | 14/12/2020 17:30

Cuối tuần qua, Premier League chứng kiến điều đã không xảy ra suốt 12 năm qua.

Tại vòng 12 Premier League mùa giải 2020-21 diễn ra vào cuối tuần qua, giới mộ điệu được chứng kiến một trong những điều ít thấy trong lịch sử giải đấu. Đó là cả 6 tên tuổi lớn – giới chuyên môn thường gọi là “Nhóm Big Six”, đều không thể giành được 3 điểm.

Theo đó, Arsenal tiếp tục chìm trong khủng hoảng với thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Burnley. Bàn duy nhất lại là do Pierre-Emerick Aubameyang phản lưới nhà. Kết quả đó khiến Pháo thủ rơi xuống vị trí thứ 15 với chỉ 13 điểm, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm.

Arsenal thất bại với bàn phản lưới nhà của đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang. Ảnh: AFP

Thất bại của Arsenal khép lại một tuần không vui của các ông lớn, bởi trước đó, vào thứ Bảy, Manchester United và Manchester City chia điểm trong trận derby mà giới chuyên môn đánh giá là nhạt nhẽo bậc nhất trong lịch sử. Trận đấu tại Old Trafford kết thúc với tỷ số 0-0 sau khi 2 bên chỉ có đúng 4 pha dứt điểm trúng đích suốt 90 phút.

Không lâu sau đó, Chelsea đang có phong độ cao bất ngờ thất bại 0-1 trước Everton. Đến Chủ nhật, Tottenham không thể vượt qua đội chủ nhà Crystal Palace (1-1), trong khi Liverpool cũng rất nhọc nhằn mới giành lại 1 điểm trên sân Fulham (1-1) – đội đang trong nhóm cầm đèn đỏ.

Vì cùng chỉ có 1 điểm, Liverpool không thể vượt Tottenham để giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Họ hiện cùng có 25 điểm và giờ chỉ còn hơn Leicester City 1 điểm, hơn Southampton 2 điểm.

Chelsea đứng thứ 5 với 22 điểm, Man United (20 điểm) và Man City (19) lần lượt đứng thứ 8, 9 (2 đội đều thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận).

Nhà đương kim vô địch Premier League, Liverpool, chỉ có 1 điểm trước đội đang trong nhóm cuối bảng là Fulham. Ảnh: AFP

Việc cả 6 tên tuổi này cùng không thắng là điều hiếm thấy tại Premier League. Nhưng một điều kỳ lạ là lần gần đây nhất xứ sở sương mù chứng kiến điều đó cùng vào tuần ngày 13, 14.12. Đó là năm 2008, khi Tottenham hòa Man United 0-0, Man City thua Everton 0-1 và Liverpool hòa Hull City trong ngày thứ Bảy.

Arsenal hòa Middlesbrough trước khi Chelsea cũng để West Ham cầm chân 1-1 trong ngày Chủ nhật.

Khi đã có sự trùng hợp về thời điểm, liệu có kéo theo sự trùng hợp về kết quả cuối cùng? Nếu vậy, cổ động viên của Man United sẽ rất mong đợi, bởi ở mùa giải 2008-09 đó, Quỷ đỏ lên ngôi vô địch, Liverpool, Chelsea và Arsenal là các đội tiếp theo trong Top 4.

Tottenham đứng thứ 8 và Man City đứng đúng giữa bảng xếp hạng.

Man United đang kém 2 đội đầu bảng 5 điểm, Quỷ đỏ có “lột xác” để lặp lại thành quả như Premier League mùa giải 2008-09?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn