MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo trong buổi tập luyện cùng Al Nassr. Ảnh: CLB Al Nassr

Những bàn thắng không thể cứu rỗi Ronaldo

Văn An LDO | 22/04/2023 18:31
Ronaldo vẫn ghi bàn và liên tục xô đổ các kỉ lục nhưng để nói cầu thủ người Bồ Đào Nha hạnh phúc tại Saudi Arabia thì không...

"Công việc của tôi ở châu Âu đã xong. Tôi đã chơi ở những câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới... và giành được mọi thứ.

Tôi rất vui và tự hào khi gia nhập Al-Nassr. Mọi người không biết về cấp độ ở đây. Hợp đồng này là duy nhất bởi vì tôi là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Đó là điều bình thường đối với tôi".

Đó là những lời đầu tiên Cristiano Ronaldo nói với giới truyền thông sau khi chính thức gia nhập Al Nassr. Phát biểu của CR7 có thể vẫn đúng ở một số khía cạnh.

Ronaldo giành 7 chức vô địch quốc gia và 5 danh hiệu Champions League qua các lần khoác áo Manchester United, Real Madrid, Juventus và ghi được 696 bàn thắng.

Theo báo cáo, Ronaldo nhận mức lương 177 triệu bảng/năm tại Al Nassr và trở thành cầu thủ có đãi ngộ cao nhất thế giới.

Nhưng thật khó để tin rằng Ronaldo muốn rời châu Âu...

Trong cuộc phỏng với Piers Morgan, Ronaldo thổ lộ mong muốn tiếp tục chơi ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên sau đó anh bị Man United chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Thực tế, có rất ít lựa chọn nếu Ronaldo muốn tiếp tục ở lại châu Âu. Sau những lùm xùm tại Old Trafford, các đội như Bayern Munich, Chelsea, Atletico Madrid và Napoli đều "xa lánh" Ronaldo.

Al Nassr cuối cùng trở thành lựa chọn tốt nhất của Ronaldo khi tất cả các cánh cửa khác đóng lại. Dù vẫn ghi bàn nhưng CR7 đang không có điều mà mình muốn...

Al Nassr đang ở vị trí tệ hơn

Al Nassr kiếm được số tiền lớn nhờ việc bán áo đấu và vé kể từ khi ký hợp đồng với Ronaldo, đồng thời thúc đẩy lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Chỉ riêng sự hiện diện của cầu thủ 38 tuổi cũng giúp đánh bóng tên tuổi của giải đấu trên toàn cầu. Nhưng về kết quả trên sân, Al Nassr lại đi xuống.

Al Nassr đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với Al Ittihad. Ảnh: CLB Al Nassr

Khi Ronaldo mới gia nhập, Al-Nassr hơn đội xếp thứ hai khoảng cách 3 điểm tại Saudi Pro League. Kể từ đó, họ giành thêm 6 chiến thắng, 3 hòa và 2 thua, đồng thời để Al Ittihad chiếm ngôi đầu bảng.

Tệ hơn, đội bóng của Ronaldo để thua bạc nhược 0-2 trước đại kình địch Al Hilal, qua đó kém Al Ittihad 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Vincent Aboubakar đã phải ra đi để nhường vị trí cho Ronaldo. Cho đến nay, quyết định này chưa thể mang lại sự khởi sắc với Al Nassr.

Tác động chưa đủ lớn

Ba tháng tại Al Nassr, Ronaldo ghi 11 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo sau 13 lần ra sân. Nhưng để nói cầu thủ người Bồ Đào Nha tạo ra tác động bước ngoặt thì chưa...

Ronaldo ghi cả 3 bàn thắng để giúp Al Nassr giành chiến thắng trước Damac. Và một lần nữa là người duy nhất điền tên lên bảng tỉ số trong chiến thắng 4-0 trước Al Wehda. Pha lập công đầu tiên giúp anh chạm mốc 500 bàn thắng ở các giải vô địch quốc gia.

Ronaldo lập siêu phẩm đá phạt trong chiến thắng 2-1 trước Abha, nhưng anh cũng không thể ghi bàn trong tổng cộng 8 trận, bao gồm các trận thua Al Ittihad và Al Hilal.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng tại Al Nassr Ảnh: CLB Al Nassr

Al Nassr nghĩ rằng họ đang sở hữu một cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng Ronaldo thường không bắt kịp tốc độ và khả năng ra quyết định sa sút. Ronaldo thường xuyên để mất bóng và những đường chuyền không còn sắc nét như xưa.

Ronaldo không thể kiềm chế cảm xúc

Một trong những lí do khiến Ronaldo phải rời Man United là việc không thể kiềm chế cảm xúc. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ trích các đồng đội và nóng giận mỗi khi bỏ lỡ cơ hội. Điều đó tiếp tục diễn ra tại Al Nassr.

Dễ hiểu khi Al Nassr chắc chắn không có những cầu thủ chất lượng và hệ thống đủ tốt để phục vụ Ronaldo.

Sau thất bại trước Al Ittihad hồi tháng 3, Ronaldo không giấu nổi sự tức giận. CR7 vung hai tay lên trời trước khi đá văng một chai nước bên ngoài đường biên.

Ronaldo luôn khát khao ghi bàn mãnh liệt nhưng điều đó cũng khiến anh quên mất rằng mình đang thi đấu trong tập thể.

Trong trận hòa 0-0 trước Al-Feiha, Ronaldo tỏ thái độ không hài lòng và vùng vằng bỏ vào đường hầm. Anh tháo băng thủ quân trước khi bỏ vào đường hầm mà không cùng đồng đội cảm ơn người hâm mộ.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha từ chối đề nghị đổi áo với cầu thủ bên phía Al Feiha. Thậm chí, CR7 còn có lời qua tiếng lại với Al Zaqaan bên phía đối thủ.

Đây không phải là những hành động có thể dễ chấp nhận của một người dày dặn kinh nghiệm như Ronaldo. 

Sau 20 năm lẫy lừng trong sự nghiệp, anh vẫn thiếu sự chín chắn để kiềm chế cảm xúc và làm tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn