MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gương mặt buồn của Conte trong trận thua Middlesbrough. Ảnh: FA

Những căn bệnh chưa có thuốc chữa với Tottenham của Conte

VIỆT HÙNG LDO | 03/03/2022 16:50

Trận thua Middlesbrough đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp Tottenham trắng danh hiệu, một kỉ lục buồn với những ai yêu mến đội bóng này. 

Tottenham rời FA Cup với kịch gần bản giống Manchester United trước Middlesbrough, đó là sự bất lực, rời rạc và không có tính mục tiêu. Việc Spurs xảy chân ở FA Cup rất được chú ý bởi đến lúc này ở đấu trường còn lại là Premier League, họ không có cửa để đua tranh.

Những thất bại như kiểu trước Boro đã đến quá nhiều trong mùa giải này và nó như một căn bệnh không có thuốc chữa. Conte có giỏi bắt mạch đến đâu cũng không thể tìm ra cách.

Tuần trăng mật của Conte ở Tottenham kết thúc quá nhanh. Trận thua Burnley gần nhất tại Premier League là thất bại thứ 4 trong chuỗi 5 trận liên tiếp, trực tiếp đẩy Spurs ra khỏi cuộc đua Top 4. Đây cũng là thành tích tệ nhất của Conte từ khi bắt đầu nghiệp huấn luyện. Một kỉ niệm nhớ đời với cựu thuyền trưởng Inter.

Trận tiếp theo, Tottenham sẽ gặp Everton - đội đang khát điểm để đua trụ hạng, chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra.

“Gà trống” lại thua bạc nhược. Ảnh: Tottenham FC

Chiến thuật của Conte ở Tottenham đang cho thấy sự không ăn khớp. Không đến mức rực lửa như Liverpool nhưng Spurs là đội tấn công. Trong khi đó, Conte và Mourinho lại ưa nền tảng phòng ngự. Những nhân tố mới đem về, dù chơi tiền vệ nhưng cũng không gắn mác siêu tấn công, cùng lắm là kiểm soát và hỗ trợ hàng thủ. 

Bộ khung hiện tại ít nhiều vẫn còn từ thời Pochettino nên thói quen tấn công vẫn còn. Có thể, thời gian chưa đủ để Conte thay đổi một triết lý mới.

Trong trận thắng Leeds, Kane và Son có pha phối hợp thành bàn thứ 37, một kỉ lục của Premier League. Bộ đôi này quá giỏi, nếu nhận xét đá cho Tottenham là sự lãng phí sẽ không ngoa. Son và Kane rất hay nên không thể trách "Gà trống" phụ thuộc vào họ. Đây là một căn bệnh không có thuốc chữa của đội bóng này.

Một khi Kane và Son xuống phong độ, Spurs không có phương án thay thế. Ví dụ điển hình gần nhất là trận thua Boro. Tính đến lúc này của mùa giải, Kane đá 37 trận, có 18 bàn và 4 kiến tạo. Trong khi đó, Son có 11 bàn và 7 kiến tạo. Mức độ đóng góp của họ quá khủng khiếp nên Tottenham bị phụ thuộc 24/7.

Son và Kane là cặp tiền đạo hay nhất lịch sử Premier League. Ảnh: AFP

Kì chuyển nhượng vừa rồi, đối với Conte là sự thất vọng đến mức ông phải nói về điều đó trên sóng truyền hình. Trong số các mục tiêu chiến lược gia này nhắm đến, Traore đã được Wolves bán cho Barca. Trong khi đó, Diaz lắc đầu với Tottenham để đến Liverpool từ FC Porto. Đây là 2 tân binh đang chơi rất hay ở đội bóng mới và họ càng khiến Conte tiếc nhiều hơn nữa.

Cuối cùng là thói quen thất bại của câu lạc bộ Bắc London. Nếu được đánh giá cao, không có lý do gì suốt 14 năm liên tục trắng tay. Tottenham lọt vào nhóm Big 6 không có nghĩa đã mạnh, họ chỉ xứng tầm một đội hạng trung bình khá.

Để thay đổi kết quả trong mỗi trận đã khó, nâng tầm một câu lạc bộ là nhiệm vụ khó hơn gấp bội với Conte.

Conte đã chọn nhầm bến đỗ? Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn