MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khả năng rất cao Cristiano Ronaldo vẫn sẽ ở lại Juventus. Ảnh: UEFA

Những cánh cửa lại đóng với Ronaldo

TAM NGUYÊN LDO | 17/08/2021 21:53

Từ cơ hội tràn trề về khả năng đến với bến đỗ mới trong mùa Hè này, Cristiano Ronaldo nhanh chóng bị chặn hết cửa rời Juventus.

Vào tối muộn ngày 16.8 (giờ Châu Âu), các phương tiện truyền thông liên tiếp xuất hiện tin về Cristiano Ronaldo, gồm huấn luyện viên Carlo Ancelotti muốn đưa anh trở lại Real Madrid, Paris Saint Germain muốn kết hợp CR7 với Lionel Messi và “siêu cò” Jorge Mendes đã tiến cử thân chủ của ông tới Manchester City.

Những thông tin này lập tức tạo thành làn sóng phản ứng, phân tích, bình luận về các khả năng cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cũng rất nhanh sau đó, phản hồi từ 2 trong 3 câu lạc bộ trên là sự phủ nhận, còn địa điểm còn lại lại là “giới hạn lời thề” của chính Ronaldo.

Theo đó, PSG là đội đầu tiên lên tiếng. Trên trang Twitter của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, cũng như của chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, đều khẳng định, PSG không quan tâm đến Ronaldo vào thời điểm này. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chỉ muốn giữ Kylian Mbappe ở lại, mặc dù tiền đạo người Pháp đang được cho là muốn đến Real Madrid.

Sau đó, đến lượt phản ứng từ Madrid. Đích thân huấn luyện viên Ancelotti đăng lên trang Twitter của ông khẳng định việc ông đề đạt với Ban lãnh đạo Real Madrid về Ronaldo là tin giả. “Cristiano là một huyền thoại của Real Madrid và cậu ấy có tất cả tình yêu và sự tôn trọng của tôi. Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc ký hợp đồng với cậu ấy. Chúng tôi hướng về phía trước. #HalaMadrid”.

Ở Tây Ban Nha, cả Real Madrid và Barcelona đều phải thực hiện quy định giới hạn về lương, hơn nữa, mọi khoản tiền tiết kiệm của đội bóng Hoàng gia để đầu tư vào Mbappe.

Còn lại khả năng là Man City, khi giới chuyên môn phân tích rằng, việc ký hợp đồng với Ronaldo sẽ không tốn của họ quá nhiều, bởi phí chuyển nhượng của anh chỉ khoảng 30 triệu bảng. Cho dù lương của CR7 cũng sẽ vào khoảng 30 triệu bảng/năm thì vẫn còn tiết kiệm hơn nhiều so với việc đầu tư vào Harry Kane.

Có điều, đội chủ sân Etihad cũng khẳng định là họ không tiếp cận đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha mà sẽ quyết tâm tập trung vào đội trưởng đội tuyển Anh, dù có thể phải bỏ ra đến 150 triệu bảng trả cho Tottenham.

Ngoài ra, ngay cả khi Man City quan tâm, vẫn còn một yếu tố mà Ronaldo cần vượt qua. Đó là lời tuyên bố anh từng đưa ra cách đây 8 năm, khi vẫn còn khoác áo Real Madrid. "Để trở lại Anh đá cho Man City chứ không phải United? Tôi sẽ không làm điều đó", Ronaldo nói vào năm 2013, "Vì sao ư? Bởi vì trái tim tôi ở Manchester United, đó là lý do tại sao. Tôi có thể nói rằng, sẽ rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất khó để khoác áo Man City. Rất khó vì Manchester United".

Cuối cùng, từ Ban lãnh đạo Juventus, họ khẳng định, không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn