MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Màn tái hợp của Lampard với đội bóng cũ tệ đến không tưởng. Ảnh: AFP

Những điều vô giá trị ở Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 03/05/2023 11:35
Trận thua dễ dàng trước Arsenal lượt đá bù rạng sáng nay là điều đã được dự báo từ trước với Chelsea. Bầu trời tại Stamford Bridge giờ đây đang bị bao trùm bởi những đám mây đen.

Lampard đã thua trận thứ 6 liên tục với Chelsea. Đây là hệ quả của một lần tái hợp không có kế hoạch từ trước, tâm thế quá vội vàng và trình độ giữa các bên không tương xứng. Arsenal đã chơi nhẹ nhàng nhưng vẫn dễ dàng để hủy diệt đại kình địch cùng thành phố. The Gunners tưởng chừng sẽ đổ sập sau chuỗi 4 trận không thắng nhưng The Blues cũng không thể tận dụng thời điểm này để hạ gục đối phương.

Câu hỏi với Chelsea lúc này, họ có còn muốn đá tại mùa giải năm nay hay không? Nên nhớ, Chelsea chưa hề trụ hạng trên lí thuyết, phải chăng đến lúc cảm thấy nguy hiểm, The Blues mới tỉnh ngộ? Người hâm mộ đội bóng cũng không còn hô hào phản đối trên khán đài nữa. Tình thế này có lẽ họ đã nhận ra từ trước, chỉ có điều nó đến quá đường đột và để lại hậu quả nặng nề hơn so với tưởng tượng.

Các cầu thủ Chelsea xuất hiện trên sân như những kẻ thất bại từ trong tâm lý chiến. Trong một ngày đối diện đội bóng cũ, Aubameyang chỉ chạm bóng được 9 lần và buồn thay, 4 lần trong số đó là giao bóng ở giữa sân. Những người đồng đội của anh chơi như thể không còn tìm thấy niềm vui với trái bóng và cũng không còn biết mình phải đá vì mục tiêu gì.

Sa thải Thomas Tuchel rồi đến Graham Potter, chỉ còn vài vòng nữa, liệu Todd Boehly có làm như Daniel Levy khi sa thải nốt huấn luyện viên tạm quyền khi tình thế đã quá bi đát? Nếu có, điều ấy cũng không thay đổi được gì khi mùa bóng chuẩn bị hạ màn.

Các cầu thủ Chelsea vật vờ, thảm hại và không có sức chiến đấu. Ảnh: AFP

Chelsea yếu đuối và run sợ trước Arsenal. Họ không có chút phản kháng nào đủ mạnh khi đứng trước các nhân tố trẻ của "Pháo thủ". Nếu Mikel Arteta tiếp tục xua quân lên tấn công, số bàn thắng của đội chủ nhà có lẽ không dừng ở con số 3. Trong một ngày Arsenal thắp lại hi vọng về cuộc đua vô địch, Chelsea đã tắt ngấm hoàn toàn. Họ thậm chí còn không dám mơ về vé đá Europa Conference League nữa.

Ma thuật của Martin Odegaard đã làm lu mờ toàn bộ đội hình của Chelsea trong một ngày Emirates mát mẻ. Vẻ đẹp hoàn hảo của Arsenal biến Chelsea thành những cơn gió thoảng qua, chỉ như thứ gia vị nhẹ trong chiến thắng của "Pháo thủ". Họ không đủ mạnh để thắng nhưng đủ để làm nền cho sự quyết tâm muốn chiến đấu đến phút cuối cùng của đối phương.

Chelsea sẽ thay đổi và sẽ trở lại với hình ảnh vốn có nhưng chưa phải lúc này. Todd Boehly thừa nhận ông và các cộng sự đã có những sai lầm trong lần đầu tiếp quản một đội bóng lớn như Chelsea. Hi vọng những sai lầm đó là bài học để rút kinh nghiệm chứ không phải một điểm khởi đầu cho chuỗi lao dốc không phanh.

Tỉ phú Todd Boehly đã chi hơn nửa tỉ USD nhưng mọi thứ còn tệ hơn trước đó bội phần. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn