MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những giọt mồ hôi của Ten Hag

Nguyễn Văn An LDO | 14/08/2022 15:26

Erik Ten Hag bất lực nhìn Manchester United thảm bại 0-4 trước Brentford...

Manchester United đang thực sự rơi vào khủng hoảng...

Ngoài những thống kê trần trụi là viễn cảnh u ám hiện hữu trước mắt đội chủ sân Old Trafford. Kể từ năm 1921, Man United thua 2 trận mở màn tại Premier League và có thể là mùa giải tệ nhất suốt 30 năm qua. Hơn nữa, danh tiếng của Ten Hag đã tan tành.

Những giọt mồ hôi trên trán của Ten Hag như nói lên tất cả. Man United hoàn toàn sụp đổ ngay trong hiệp 1. Hình ảnh bạc nhược của "Quỷ đỏ" dưới thời David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer lại ùa về. Sự tệ hại của M.U dưới thời Ralf Rangnick dường như chưa phải là giới hạn.

M.U tiếp tục thua trận với những lý do quen thuộc. Tệ hơn, 2 trong số những tân binh mà Ten Hag đưa về là Lisandro Martínez và Christian Eriksen sắm vai chính trong vở kịch bi thảm tại Brentford Community.

Dưới sân các cầu thủ thi đấu vật vờ, trên khán đài là những dòng biểu ngữ phản đối nhà Glazer. Rõ ràng, vấn đề của Man United ngày càng sâu sắc và tồi tệ hơn. "Tôi yêu cầu cầu thủ chơi với niềm tin và trách nhiệm, đó là điều họ đã không làm. Tôi phải cho họ niềm tin, nhưng họ phải tự mình chiến đấu", Ten Hag phát biểu sau trận đấu.

Trách nhiệm với màu áo, với người hâm mộ và với truyền thống, tất cả đều xa xỉ vào lúc này.

Ronaldo ra sân ngay từ đầu và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, đọng lại chỉ là hình ảnh tức giận và khuôn mặt nhăn nhó sau mỗi bàn thua. Eriksen có màn tái ngộ với Brentford không thể tệ hơn. Một số ít cổ động viên la ó bởi quyết định rời đội của Eriksen, số còn lại nồng nhiệt nhắc nhở anh về tỉ số trên sân.

Man United bạc nhược bao nhiêu, Brentford lại thăng hoa bấy nhiêu. Đội chủ nhà thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào, tận dụng triệt để mọi cơ hội và dồn ép đối thủ. Đó là điều mà Ten Hag mơ ước với các học trò của mình.

Trước mùa giải, quyết định để Dean Henderson ra đi và tin tưởng vào De Gea của Ten Hag nhận lại nhiều hoài nghi. Không thể phủ nhận tài năng của De Gea nhưng rõ ràng anh không còn phù hợp với thời cuộc. Luis Enrique không vô cớ khi loại De Gea khỏi đội hình tuyển Tây Ban Nha. Bàn thua thứ hai cho thấy khả năng chơi chân của thủ môn 31 tuổi tệ đến nhường nào.

"Tôi nhận trách nhiệm của mình hôm nay. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm mất 3 điểm của đội. Đó là một màn trình diễn kém cỏi của bản thân tôi", De Gea nói.

Thêm nữa, Man United vẫn tỏ ra lúng túng với cách triển khai bóng từ phần sân nhà. Ở bàn thua thứ hai, Eriksen bị đặt vào tình thế đáng thương hơn là đáng trách. Cầu thủ người Đan Mạch nhận bóng ở vị trí thực sự nhạy cảm và khó xử lý.

Chiều cao 1m78 của Martinez lại được nhắc đến. Tân binh từ Ajax để cầu thủ đối phương dễ dàng đánh đầu cho dù không cần bật nhảy. Từng có rất nhiều trung vệ với chiều cao khiêm tốn đã thành công tại Premier League nhưng không có nghĩa là tất cả.

Trong hiệp 2, sau khi tung Tyrell Malacia và Scott McTominay vào sân, Man United thi đấu chắc chắn hơn. Nhưng cũng bởi Brentford không còn duy trì áp lực lớn như hiệp 1. Trên hàng công, Ronaldo miệt mài tìm sự an ủi với những tình huống đánh đầu nhưng không thành.

Đối với Ten Hag và tất cả những ai hy vọng một ngày nào đó Manchester United có thể hồi sinh, trận thua trước Brentford là một cơn ác mộng và dần trở nên quen thuộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn