MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bài viết đáng chú ý trên trang chủ của Man United. Ảnh chụp màn hình

Những ngôi sao vĩ đại từng ở rất gần Man United

VIỆT HÙNG LDO | 14/06/2023 08:00
Không phải câu lạc bộ nào cũng như Man United khi đăng lên trang chủ một bài viết về những mục tiêu lớn từng bỏ lỡ trong hàng chục năm qua.

Người đầu tiên được trang chủ Man United nhắc đến là Karim Benzema. Khi chưa chuyển đến Real Madrid, Benzema đã gây ấn tượng ở Old Trafford trong mùa giải 2007-2008 dưới màu áo Lyon ở Champions League.

Sau trận hòa 1-1 tại Gerland và thất bại 0-1 của Lyon ở Old Trafford, Benzema khi đó từng nói vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để chơi bóng ở một đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng, với Sir Alex Ferguson lúc đó, như vậy là đủ. Phía Man United đã hỏi mua Benzema với con số 35 triệu bảng nhưng bị Lyon ép lên đến 42 triệu bảng.

Cuối cùng, Benzema đến Real Madrid vào Hè 2009 cùng Ronaldo. Sau 14 năm, anh trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia (25) với chiến tích nổi bật nhất là 5 lần vô địch Champions League.

Benzema đã đúng khi đến Real Madrid và giành mọi thứ trước khi sang Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Người thứ hai là Gareth Bale. Trước khi Sir Alex nghỉ hưu năm 2013, huấn luyện viên huyền thoại này đã để mắt đến ngôi sao người Xứ Wales khi đó đang quá nổi tiếng trong màu áo Tottenham.

Những nỗ lực ở năm cuối không thể giúp Sir Alex đưa được Bale về Old Trafford và một lần nữa lại nhìn mục tiêu của mình khoác áo Real Madrid. Các mùa giải tiếp theo, tin đồn Bale khoác áo M.U năm nào cũng có nhưng nổi bật nhất là 2018. Sau khi giúp Real đánh bại Liverpool ở chung kết Champions League, Bale nói cần được ra sân nhiều hơn và bỏ ngỏ khả năng quay lại Anh chơi bóng.

Dù tin đồn rất nhiều và đến với cường độ dồn dập nhưng Bale vẫn ở lại Real Madrid đến mùa giải 2020-2021 và trở lại Tottenham theo dạng cho mượn. Đầu năm 2023, anh tuyên bố giải nghệ trong màu áo Los Angeles FC của Mỹ.

Bale đã giải nghệ trong màu áo Los Angeles FC với một sự nghiệp viên mãn. Ảnh: AFP

Ronaldinho là cái tên không thể không kể tới trong số những mục tiêu bị Manchester United bỏ lỡ những năm qua. Sau khi giúp Brazil đăng quang tại World Cup 2002, trong hành trình có chiến thắng trước tuyển Anh, Ronnie vẫn từ chối lời mời gọi của Man United. Anh chuyển đến Barcelona vào 1 năm sau.

Khi đó là thời điểm David Beckham vừa rời Old Trafford để tới Real Madrid và chiếc áo số 7 huyền thoại đang chờ để Ronaldinho tới tiếp quản. Cuối cùng, Sir Alex phải tìm cho mình một ngôi sao mới và may mắn thay cho Fergie, người đó là Cristiano Ronaldo.

Đây là thương vụ có thể người hâm mộ Man United sẽ ít tiếc nuối nhất vì Ronaldinho có vĩ đại đến mấy, Ronaldo cũng không hề kém cạnh, thậm chí nhỉnh hơn trong nhiều chỉ số, số danh hiệu và tính thương mại.

Ronaldinho trong một trận giao hữu giữa Barcelona và Man United. Ảnh: AFP

Cuối cùng là Wesley Sneijder. Tiền vệ người Hà Lan là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế hệ của mình. Ở mùa giải 2009-2010, anh đã cùng Inter Milan giành cú ăn ba vĩ đại sau chiến tích đánh bại Bayern Munich ở chung kết Champions League.

Đến Hè năm đó, Sneijder cùng các đồng đội ở tuyển đi tới trận chung kết World Cup 2010 và chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở phút bù giờ. Sir Alex không thể bỏ qua nhạc trưởng người Hà Lan và Man United đã có những xúc tiến nhanh chóng trong bối cảnh cần đòi lại ngôi vô địch Premier League vừa mất vào tay Chelsea. 

Mọi điều kiện và vị trí trong đội hình đã được chờ sẵn để đợi Sneijder nhưng cuối cùng, ngôi sao này đã lắc đầu với sân Old Trafford. Nếu có thêm bộ não chiến thuật này trong những năm cuối sự nghiệp, có lẽ số danh hiệu Premier League của Sir Alex không dừng ở 13.

Sneijder giờ đã giải nghệ và chưa theo nghiệp huấn luyện. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn