MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mauricio Pochettino chia sẻ niềm vui cùng các cầu thủ Chelsea. Ảnh: Sky Sports

Niềm vui cho Chelsea, nỗi buồn cho Tottenham

An An LDO | 03/05/2024 11:39

Trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Chelsea, Mauricio Pochettino đã hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đội bóng cũ Tottenham tại Premier League mùa này.

Hai bàn thắng của Trevoh Chalobah và Nicolas Jackson giúp Chelsea giành chiến thắng quan trọng trước Tottenham tại trận đá bù vòng 26 Premier League. The Blues đang tiến rất gần đến suất dự cúp châu Âu mùa sau khi chỉ kém vị trí thứ 7 của Newcastle 2 điểm.

Chắc chắn, Mauricio Pochettino sẽ không thể ghét Tottenham, đội bóng ông từng dẫn dắt hơn 5 năm. Nhưng chiến lược gia này cũng không thể phủ nhận một điều, chiến thắng trước Spurs mang lại cho Stamford Bridge sự đoàn kết hiếm hoi. Hiếm khi cổ động viên Chelsea hứng khởi trên khán đài đến vậy, khi sự thù địch với Spurs thể hiện rõ qua khẩu hiệu "chúng tôi ghét Tottenham".

"Gà trống" chỉ thắng 1 trong số 32 lần gần nhất ghé thăm Stamford Bridge trong lịch sử Premier League. Chuỗi trận đó kéo dài đến tháng 4.2018, khi Pochettino giúp Tottenham giành chiến thắng đầu tiên kể từ năm 1990.

Chelsea thiếu 14 cầu thủ đội một, phải dựa vào hậu vệ trẻ tài năng Alfie Gilchrist để vô hiệu hóa Son Heung-min trong trận đá chính thứ hai tại Premier League. Hai cầu thủ trẻ khác là Jimi Tauriainen và Josh Acheampong cũng được Pochettino trao cơ hội ra mắt giải đấu. Sau vô số biến động kể từ đầu mùa, Pochettino đã mang lại đôi chút cảm giác về sự tiến bộ.

Chelsea giành chiến thắng trong cả hai lượt đấu gặp Tottenham tại Premier League mùa này. Ảnh: CFC

Sau trận, chiến lược gia người Argentina đã dành những lời khen cho bộ đôi Trevoh Chalobah và Conor Gallagher.

"Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi có sau một trận đấu. Đó là điều tôi mong muốn từ đầu mùa giải, chúng tôi đã có được sự cạnh tranh.

Gallagher và Chalobah thật tuyệt vời. Khi chúng ta nói về bản sắc, họ lớn lên cùng câu lạc bộ, trải qua hệ thống học viện và có khả năng nắm bắt cảm xúc trong trận đấu này. Bạn có thể xây dựng mối liên kết này, nhưng toàn đội thật tuyệt vời", Pochettino nói.

Trên thực tế, trong một thời gian dài, thành công bước đầu của Ange Postecoglou ở Tottenham đã khiến Pochettino gặp nhiều áp lực. Đến mức khi hai đội gặp nhau trong trận lượt đi vào tháng 11 năm ngoái, Spurs vẫn được hoan nghênh dù thua 1-4 trên sân nhà. Khi đó, lối chơi "Angeball" của chiến lược gia người Australia triển vọng hơn rất nhiều so với Chelsea của Pochettino.

Tuy nhiên, hiện tại, 3 trận thua liên tiếp đang dấy lên sự nghi ngờ với Tottenham. Suất dự Champions League mùa sau đang ngày càng rời khỏi tầm với của họ.

Ngôn ngữ cơ thể của Postecoglou đã cho thấy sự lo lắng đó. Hiếm khi nào ông tức giận với các cầu thủ của mình như vậy. "Đừng chuyền ngược nữa" - chiến lược gia người Australia hét lên khi Sprus loay hoay áp đặt lối chơi nhưng bất thành.

Sau đó, lại xuất hiện những nỗi lo về khả năng phòng ngự các tình huống cố định của Tottenham. Bàn thua thứ 15 mà họ phải nhận từ những tình huống "bóng chết" đến từ cú đánh đầu của Chalobah ở phút 24.

Tottenham đã không thi đấu đúng với khả năng. Ảnh: TOT

Đến phút 72, từ cú đá phạt trực tiếp hơn 25m, Cole Palmer chuyền bóng để Jackson đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea. Trong trận thua 2-3 trước Arsenal, "Gà trống" cũng để thủng lưới 2 lần từ các tình huống phạt góc.

"Đây không phải một buổi tối tuyệt vời. Chúng tôi không có tư duy mà tôi kỳ vọng, vậy nên đó là trách nhiệm của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Sau cùng thì tôi chính là người lựa chọn đội hình ra sân và chuẩn bị. Chúng tôi có màn trình diễn kém đến nỗi tôi phải nhìn lại bản thân mình và xem cách tôi chuẩn bị cho đội bóng trước trận đấu", Postecoglou thể hiện rõ sự thất vọng sau trận.

Hơn ai hết, Pochettino là người hiểu rõ nhất cảm xúc của Postecoglou lúc này...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn