MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗi buồn của những ông Vua phá lưới mùa giải 2020-21

TAM NGUYÊN LDO | 20/05/2021 10:00

Ronaldo, Messi, Kane, Salah, Mbappe có thể giành danh hiệu Vua phá lưới trong mùa giải họ không phải nhà vô địch.

Cuối tuần này, 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu sẽ khép lại mùa giải 2020-21 và ở mặt trận đua tranh giữa các chân sút gần như đã an bài. Danh tính của các Vua phá lưới ở 5 giải đấu lớn nhất hầu như đã được xác định và điểm chung đáng chú ý là phần lớn đều không thể có cái kết viên mãn cùng đội nhà.

Thất vọng nhất hẳn phải là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tại Serie A, sau 2 mùa giải bị vượt mặt bởi các chân sút Italia, Ronaldo đã khẳng định phẩm chất của chân sút hàng đầu thế giới với 29 bàn thắng cho Juventus sau 37 vòng đấu.

Có thể khẳng định CR7 sẽ sở hữu danh hiệu Vua phá lưới đầu tiên trên đất Italia bởi hiện tại, khoảng cách giữa anh và Romelu Lukaku là 6 bàn, với Luis Muriel là 7 bàn. 2 cầu thủ này khó có thể làm nên kỳ tích ghi 7 đến 8 bàn ở vòng đấu cuối.

Nhưng chiến thắng đó chỉ dành cho Ronaldo và ý nghĩa của nó sẽ bị rất nhiều anti-fan mỉa mai, chế giễu nếu Juventus không thể giành vé dự Champions League mùa giải sau. Kể từ khi Ronaldo tới Turin, thành tích của Juve ngày càng tệ , nhất là ở Champions League, và mùa này, họ đã bị phế truất khỏi Ngai vàng Serie A sau 9 năm liên tiếp thống trị.

Đây hoàn toàn có thể là mùa giải cuối cùng của Ronaldo với Juve và chuyện tương tự cũng có khả năng xảy ra với Lionel Messi tại Barcelona. Với bàn thắng vào lưới Celta Vigo cuối tuần trước, siêu sao người Argentina đánh dấu mùa giải thứ 9 liên tiếp anh ghi từ 30 bàn trở lên tại La Liga.

Khi khoảng cách so với Gerard Moreno lên tới 7 bàn thì đây sẽ là lần thứ 8 Messi giành danh hiệu Pichichi cho Vua phá lưới giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Nhưng Barca đã không thể có tên trong cuộc đua vô địch ở vòng cuối cùng. Dù giành được Cúp Nhà vua nhưng một thất bại nữa ở Champions League là một trong những điểm nhấn buồn trong mùa giải màu xám xịt ở sân Camp Nou.

Sự trở lại của Joan Laporta trên ghế Chủ tịch mang đến hứa hẹn ban đầu nhưng đến giờ lại là sự không chắc chắn về tương lai của Messi.

Khả quan hơn 2 người đàn anh, Kylian Mbappe ở Paris Saint Germain vẫn có cơ hội để vô địch Ligue 1, bởi họ chỉ kém 1 điểm so với Lille trước vòng đấu cuối. Mbappe thì cũng coi như đã là Vua phá lưới với 26 bàn, hơn Wissam Ben Yedder 6 bàn. Nhưng theo lịch thi đấu thì Lille chỉ phải đến làm khách trước Angers đã trụ hạng.

Mbappe đang được Real Madrid theo đuổi và cũng rất có thể đây là mùa giải cuối cùng của anh với PSG.

Tại Premier League, có 2 ứng viên cạnh tranh Vua phá lưới là Harry Kane và Mohamed Salah, với cùng 22 bàn, hơn Bruno Fernandes 4 bàn. Họ đều còn 2 trận đấu nữa cùng Tottenham và Liverpool, nhưng kết quả tốt nhất mà họ có thể giành được là gì? Một suất dự Champions League hoặc Europa League. Hoặc không gì cả.

Mùa giải trắng tay khiến Kane đã nói rõ ý định muốn chia tay Spurs, còn Salah thì chưa được The Kop đặt vấn đề gia hạn hợp đồng. Liệu có khả năng cũng là mùa cuối?

Người duy nhất ở trạng thái viên mãn là Robert Lewandowski, khi anh đang hướng đến lập kỷ lục mới về số bàn thắng trong 1 mùa giải ở Bundesliga. Chỉ cần 1 bàn nữa, anh sẽ có 41 bàn, vượt qua huyền thoại Gerd Muller. Anh cũng chắc chắn sẽ giành Chiếc giày vàng Châu Âu và Bayern Munich đã bảo vệ thành công chức vô địch Đức.

Ngoài ra, tương lai của tiền đạo người Ba Lan vẫn chắc chắn ở sân Allianz-Arena, bất chấp nhiều lời mời gọi từ các đại gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn