MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Squawka.

Nụ cười của Klopp: Liverpool không còn phải làm kẻ về nhì vĩ đại

MINH ĐỨC LDO | 02/06/2019 11:30

Sau 6 trận chung kết liên tiếp thất bại, Jurgen Klopp đã biết thắng, vô địch Champions League và Liverpool không còn phải làm kẻ về nhì vĩ đại nữa.

HLV Jurgen Klopp bước vào phòng họp báo trước trận chung kết Champions League, tươi cười và tỏ ra khá thoải mái.

"Tôi tin chắc rằng sự nghiệp của mình đến thời điểm này chỉ là không may mắn mà thôi. Tôi chắc hẳn là kỷ lục gia thế giới về việc giành chiến thắng ở bán kết, nhưng nếu tôi viết một cuốn sách về nó thì sẽ chẳng có ai thèm mua”, Klopp tự tin tuyên bố khi được hỏi về việc liên tục thua 6 trận chung kết.

Từ năm 2012, ngoại trừ năm 2017, vị chiến lược gia người Đức luôn góp mặt ở 1 trận chung kết. Thế nhưng, 7 trận đấu tranh vô địch, ông chỉ thắng đúng lần đầu tiên vào năm 2012. 2 lần nếm mùi thất bại ở trận đấu cuối cùng của Champions League với Dortmund và với chính Liverpool, kỷ lục đáng buồn với bất kỳ HLV nào.

Ảnh: Squawka.

Klopp nhìn nhận lạc quan cũng đúng, người ta nghi ngờ về khả năng thành công của ông cũng chẳng sai. Và nếu như vị HLV của “The Kop” không phải là lý do cho 6 thất bại trước đó, ông phải chứng minh trong trận chung kết với Tottenham.

Cuối cùng, Klopp đã cho tất cả mọi người một đáp án đích xác.

Phút thứ 2 và phút 88, Salah mở tỉ số sớm, sau đó Origi lạnh lùng chấm dứt hy vọng của đối thủ. HLV Jurgen Klopp và Liverpool thực sự đã “già đời”, họ đi lên từ thất bại của chính mình.

Ảnh: Reuters

Năm ngoái, đêm Kiev đã chứng kiến Mohamed Salah phải bật khóc khi phải rời sân. Real Madrid từ đó lấn lướt và dễ dàng chiến thắng “Lữ đoàn đỏ”. Klopp tiếc nuối vì thiếu may mắn, nhưng ông cũng nên tự trách chính mình. Thiếu “quân bài” quan trọng như Salah, chiến lược gia 51 tuổi vẫn chỉ đạo Liverpool mù quáng tấn công rồi trả giá.

Thế nhưng đến năm nay, mọi chuyện đã khác. “Messi Ai Cập” ghi bàn, chơi đủ 90 phút và Liverpool đã biết cách chiến thắng. Mùa giải này, không ít lần Klopp chỉ đạo các học trò của mình lui về phòng thủ. Một điều rất lạ so với chính ông, chính lối đá pressing máu lửa của ông. Có lẽ, do đã có Van Dijk và Alisson trong đội hình, cựu HLV của Dortmund tự tin sử dụng lối đá thực dụng không phải sở trường của mình.

Van Dijk và Alisson là những bản hợp đồng thành công của Klopp. Ảnh: Getty.

Và trận đấu đêm qua, Jurgen Klopp thực sự đã chính xác trong mọi tính toán của mình. Firmino được sử dụng ngay từ đầu, anh không ghi bàn, không kiến tạo. Tuy nhiên, có anh tam tấu M-F-S được tái hợp và cách vận hành lối chơi của Liverpool trơn tru hơn hẳn.

Có bàn thắng sớm, Klopp quyết định cho “Lữ đoàn đỏ” chơi lối đá phòng ngự không ngại va chạm. Nhà cầm quân người Đức đã thay đổi, không thừa thắng xông lên nữa, ông muốn chắc chắn và an toàn. Cũng vì thế, Tottenham càng chơi càng bế tắc và nếu họ có cơ hội, Van Dijk và Allison cũng sẽ từ chối.

Lần lượt Kane, Son bất lực trong việc vượt qua “hòn đá tảng” 75 triệu bảng của Liverpool. Lucas Moura và Eriksen tung ra được cú dứt điểm, thủ thành Alisson lại nhất quyết “nói không”.

Trận đấu này, bản hợp đồng kỷ lục ở vị trí thủ môn của “The Kop” có đến 8 pha cứu thua, anh từ chối mọi hy vọng của Tottenham.

Để rồi khi Divock Origi vào sân và chấm dứt mọi hy vọng của “Gà trống” bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Mọi chuyện đã kết thúc. Tại cúp C1 năm nay, “gà son” của Liverpool sắm vai kẻ hủy diệt. 3 bàn thắng chỉ sau 3 pha dứt điểm, nạn nhân của anh là Barca tại bán kết và Tottenham tại chung kết.

Anh trở thành người hùng của các Liverpudlian như định mệnh nữa được sắp đặt.

Origi hóa thân "gà son", liên tục tỏa sáng tại những trận cầu đinh của Liverpool Ảnh: The Independent.

Cuối cùng, Liverpool cũng bước lên ngôi vị cao nhất để có lần thứ 6 vô địch UEFA Champions League. Còn với HLV Jurgen Klopp, ông có lần đầu tiên vô địch cúp C1 Châu Âu và trở thành HLV người Đức thứ 5 làm được điều này.

Sau bao vấp ngã, ông đã làm được, cùng với Salah, Origi và cả CLB Liverpool… chiến thắng này như đã được số phận gọi tên.

Cuối cùng Klopp cũng được “nếm quả ngọt” cùng Liverpool. Ảnh: UEFA.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn