MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ten Hag muốn Man United trở nên hoàn hảo hơn. Ảnh thiết kế: Việt Hùng

Nửa đầu hiệp 1 trước Leicester là màn trình diễn bỏ đi với Man United

VIỆT HÙNG LDO | 20/02/2023 11:41

Dù thắng đậm 3-0 trước đối thủ nhưng Man United vẫn lộ rõ nhiều điểm yếu về cách nhập cuộc dưới góc nhìn của thuyền trưởng Erik ten Hag.

Man United đã vươn lên dẫn trước ở phút 25. Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea, chưa chắc "Quỷ đỏ" đã có chiến thắng dễ dàng. Khoảng 20 phút đầu hiệp 1, ngay tại Old Trafford, Manchester United đã để đối thủ chơi lấn lướt. Từ những khoảng khắc đó, không ai nghĩ cuối cùng thầy trò Ten Hag có thể hạ màn với tỉ số 3 bàn cách biệt.

"Chúng tôi hài lòng với kết quả này, đó là điều hết sức tích cực trong giai đoạn hiện tại. Khi đội của bạn phải đá với tần suất 3 ngày/trận, không phải lúc nào cũng giữ được phong độ và thành tích tốt như thế.

Hôm nay, Leicester đã chơi rất hay nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận Manchester United đã có những phút đầu khá tệ. Màn trình diễn đó đáng bỏ đi. Cả đội đã phô diễn bộ mặt quá tầm thường, thiếu kỉ luật chiến thuật và kỉ luật lối chơi của mỗi cá nhân. Phải nhờ đến sự xuất sắc của De Gea, đội bóng mới sạch lưới trong hiệp 1" - Ten Hag chia sẻ.

Ten Hag nói không phải không có cơ sở. Ở tình huống tại phút thứ 8, bộ đôi trung vệ M.U mắc lỗi vị trí nghiêm trọng. Trong pha phản công nhanh của Leicester, đội khách chỉ cần 2 cầu thủ chạy theo trục dọc là đủ để xuyên được vào lỗ hổng lớn nhất của cặp Victor Lindelof - Lisandro Martinez. Lindelof lên tấn công nhưng không chạy về kịp. Người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho anh là Marcel Sabitzer cũng không bắt tốc độ tốt để theo kịp tình huống.

Pha lỗi đầu tiên của hệ thống phòng ngự Man United. Ảnh cắt từ video

Đến phút thứ 10, khi Lisandro bị James Maddison vượt qua bằng pha lái bóng điệu nghệ, chỉ còn một mình Lindelof đối diện với 2 mũi công của Leicester. Lần này, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự là Diogo Dalot cũng không theo kịp. May sao cho khung thành của David De Gea, Kelichi Iheanacho dứt điểm không trúng tâm bóng.

 Không ai gây đủ sức ép lên Ihaenacho trước khi Lindelof kịp thời chuồi bóng. Ảnh cắt từ video 

Tình huống nguy hiểm thứ 3 đến ở phút 18. Tete đi bóng khéo léo bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của Lindelof và tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng cắt ngang khung thành của De Gea. Nếu Harvey Barnes tạo ra điểm cắt kịp thời, lưới của M.U sẽ rung lên. Lần này, lỗi thuộc về cả hệ thống khi Lisandro lên quá cao còn Dalot vẫn không kịp về ứng cứu để gây sức ép lên Barnes.

Dalot đã không biết được pha di chuyển của Barnes ở phía sau lưng. Ảnh cắt từ video

Nhìn chung, không có trận đấu nào có thể hoàn hảo nhưng đó hoàn toàn là những lỗi có thể sửa được của hàng phòng ngự "Quỷ đỏ". Cách chơi của Ten Hag dựa vào sự chắc chắn của tuyến dưới để làm lực đẩy cho hàng công, không vì phong độ cao của Marcus Rashford để dễ hài lòng với những lỗi phòng ngự như vậy.

Chiến thắng trước Leicester giúp Man United xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ đã đá bằng số trận với Man City vì chỉ còn kém 3 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn