MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Solskjaer bực ra mặt trước màn trình diễn của M.U ở vòng 3 Premier League. Ảnh: SKY SPORTS

Ole Solskjaer cần phải “đặc biệt” như Mourinho

N.P LDO | 27/08/2019 06:00
Trải qua 2 vòng đấu tệ hại với 2 pha hỏng ăn trên chấm 11m, M.U lại có khởi đầu lẹt đẹt như những mùa giải gần đây. 

Pogba và Rashford sút trượt phạt đền không có nghĩa những ngôi sao khác sẽ thực hiện thành công. Vấn đề của Ole Solsa lúc này lại bắt đầu từ điểm đến quen thuộc, đó là phòng thay đồ.

Sau vòng 2, Pogba đã bị “dằn mặt” khi Solskjaer tước quyền đá phạt đền (trước đây, cơ hội được chia đều cho anh và Rashford). Và như mọi khi, phong độ của tiền vệ này đi xuống như xe mất phanh đang lao dốc, trải qua trận ra quân tạm ổn trước Chelsea là 2 màn trình diễn không chấp nhận được trước Wolves và Palace. Thị trường chuyển nhượng mới chỉ đóng cửa tại Anh, vẫn còn 8 ngày nữa để Pogba giải quyết tin đồn cá nhân liên quan đến đến Real Madrid.

Khi còn tại vị, Jose Mourinho từng công kích Pogba ra mặt và sẵn sàng thải loại nhà vô địch World Cup 2018. “Người đặc biệt” đã thua trong trận chiến tay đôi ấy và phải rời Old Trafford. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi khi giới thượng tầng của Man United đã đặt trọn niềm tin nơi Solskjaer. Hơn lúc nào hết, một người ôn hòa như ông cũng cần phải cứng rắn, cần phải gai góc như Mourinho để sẵn sàng đương đầu với những mầm họa trong phòng thay đồ như Pogba.

Sanchez và Lukaku đã hết đất diễn tại “Nhà hát của những giấc mơ”, không có lý do gì một người như Pogba được giữ lại với thái độ như thế. Việc đổ lỗi cho quả penalty hỏng ăn chỉ là cái cớ, là “giọt nước tràn ly” cho những gì người hâm mộ “Quỷ đỏ” phải chịu đựng với thái độ của ngôi sao này.

Đã đến lúc phải dùng kỷ luật thép để ổn định lại tất cả, Ole Solskjaer!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn