MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ole Solskjaer sẽ kí hợp đồng mới với M.U: "Quỷ đỏ" tính chuyện dài hơi

VIỆT HÙNG LDO | 26/03/2021 14:32

Có thể sẽ tiếp tục trắng tay mùa này nhưng không thể phủ nhận, con đường của Ole Solskjaer của tại Old Trafford đang dần sáng sủa qua từng ngày.

Cục diện tại Premier League và Europa League chưa ngã ngũ, dù mới bị loại khỏi FA Cup nhưng Ole Solskjaer vẫn được nhà Glazer đánh giá cao trong định hướng xây dựng MU và hài lòng với việc sẽ tiếp tục trao cho ông thầy người Na Uy thêm bản hợp đồng 3 năm, với mức lương 7 triệu bảng/năm, kéo dài đến tháng 6.2024.

Jose Mourinho từng nói, thành công lớn nhất của ông khi còn dẫn dắt M.U là vị trí thứ 2 trong mùa giải Manchester City vô địch với 100 điểm (2018) chứ không phải ngôi vương Europa League 2017. Hiện, Ole cũng đang làm được điều tương tự trong một mùa bóng "người hàng xóm" vẫn tỏ ra vô đối.

Chưa hết, sự vươn lên của Liverpool trong 2 năm trước và sự biến chuyển về thế cục trên bảng xếp hạng ngày một phức tạp đặt ra nhiều thách thức hơn cho Solsa để bảo toàn được ngôi nhì bảng này. Không thể phủ nhận, việc M.U giành được vé đá Champions League với tư cách đội trong Top 4 là thành công so với mục tiêu của đội bóng.

"Không ai trên thế giới này hạnh phúc hơn tôi khi nhìn vào những thành công phi thường anh ấy đem lại. Khi ở trong đội bóng, nhìn vào cách làm việc và phẩm chất của Ole, tất cả đều cảm thấy hạnh phúc.

Ole xứng đáng nhận được nhiều thành công hơn nữa. Anh ấy đang bắt đầu nắm bắt được điều đó rồi", Giám đốc điều hành Richard Arnold chia sẻ.

Khi Arnold đã chia sẻ như vậy, Ole tự tin để tiếp tục ở lại sân Old Trafford và cống hiến. Thực tế, nếu không được giới chủ đội bóng "bật đèn xanh", chiến lược gia trẻ tuổi này khó lòng giữ vững được tinh thần khi đang ở năm cuối của hợp đồng và có thể rơi vào cảnh trắng tay toàn tập mùa thứ 3 nắm "Quỷ đỏ".

Chuyện về tương lai bản thân đã tạm ổn, giờ là lúc Ole lo xa hơn cho Manchester United dù đội hình hiện tại ông gây dựng đủ để đá đỉnh cao 4-5 mùa giải nữa.

Chuyện đầu tiên Solsa cần lo là mua gấp một trung phong để thay thế Edinson Cavani. Chân sút người Uruguay dự kiến sẽ ra đi vào Hè này khi không đóng góp được nhiều bởi các chấn thương. Người được nhắm đến dĩ nhiên là Erling Haaland. Có thể Mourinho không nói khéo được với Mino Raiola nhưng với Ole, chuyện đó chưa chắc đã là rào cản.

Sau Haaland là một niềm cảm hứng mới ở tuyến tiền vệ, người có thể chia sẻ gánh nặng với nhạc trưởng Bruno Fernandes. Người được chọn đang là Jadon Sancho nhưng nếu vẫn tiếp tục bị ép giá, "Quỷ đỏ" sẽ lắc đầu.

Tin vui nữa cho Solsa khi M.U đã tái cấu trúc bộ máy tuyển trạch vào đầu tháng 3. John Murtough được thăng chức làm Giám đốc bóng đá và Darren Fletcher được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật. Ole có thể yên tâm, ông chỉ lo làm huấn luyện chứ không phải cáng đáng thêm tư cách người quản lý như Sir Alex từng làm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn