MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cổ động viên của Paris St Germain không còn muốn Neymar đá chính nữa. Ảnh: AFP

Paris St Germain - “Lửa” đã lan tới Neymar

TAM NGUYÊN LDO | 05/10/2021 06:09

Paris St Germain, sau Lionel Messi, Kylian Mbappe, “lửa nóng” đã bắt đầu lan tới Neymar…

Trong một tuần mà bóng đá Châu Âu chứng kiến những thất bại của Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Benfica, hay hình ảnh đáng thất vọng của Manchester United, Paris St Germain thua trận cũng chỉ làm đầy thêm “âm trầm” trong bản hòa tấu buồn của các đại gia.

Nhưng nếu như chuyện buồn ở Barca đã quá quen thuộc, Real Madrid mới chỉ bắt đầu lộ ra vấn đề, Bayern giống như bị tai nạn nhiều hơn, thì PSG – cùng Man United, lại được đặt dưới kính hiển vi.

Và nếu như vấn đề ở sân Old Trafford là năng lực huấn luyện của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, thì tại Parc des Princes, chuyện nằm ở các ngôi sao.

Cả mùa hè, PSG tham gia cuộc chiến cân não với Real Madrid để giữ chân Kylian Mbappe. Họ đã thành công khi chân sút người Pháp ở lại, nhưng chuyện sau đó không êm đềm như mong đợi.

Cũng trong những tháng hè, không dưới một lần Neymar nhắc đi nhắc lại mong muốn “được chơi bóng cùng Lionel Messi một lần nữa”. Khi ngôi sao người Brazil không thể trở lại Barcelona, PSG đã “chiều” anh bằng cách đưa Messi sang Paris.

“Tam tấu MNB” được hình thành, mang đến nỗi sợ hãi cho các hàng phòng ngự - ít nhất là trên lý thuyết. Nhưng thực tế, chuyện cũng không êm đềm như mong đợi.

Neymar vẫn chưa cho thấy lại niềm vui thích được chơi bóng cùng Lionel Messi mà ngược lại, ngày càng khiến người hâm mộ PSG thất vọng. Ảnh: AFP

Nếu như Mbappe cảm thấy không thoải mái vì mục đích không đạt được còn có thể hiểu, thì ngược lại, Neymar được đáp ứng điều mong mỏi lại rơi vào trạng thái khó ở. Mà trên thực tế, Mbappe còn đang thể hiện tốt hơn kể từ đầu mùa, với 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo trong 9 trận.

Với Neymar, anh để lại một Mbappe hậm hực rời sân ở cuối trận cùng lời phàn nàn “gã lêu lổng đó đâu có chịu chuyền bóng cho tôi”. Sau khi Messi “gánh” cho Neymar tránh khỏi việc bị soi mói vì trận đấu mờ nhạt trước Manchester City, cuối tuần qua, đã không còn ai che chắn được cho anh nữa. PSG thua 0-2 trên sân Rennes ở vòng 9 Ligue 1 mà ngoại trừ cú sút phạt trúng xà ngang của Messi, tất cả những pha dứt điểm còn lại không trúng đích lần nào.

Neymar chỉ có duy nhất 1 cơ hội dứt điểm, nhưng lại là tình huống ngon ăn nhất. Chuyện gì đang xảy ra với tiền đạo 29 tuổi? Neymar mới chỉ có 1 bàn thắng trong 5 trận ra sân ở mùa giải này, nhưng thống kê tệ hơn rất nhiều là trong 41 lần sút trúng đích gần đây, anh chỉ có 2 bàn thắng.

Neymar sớm trở thành chủ đề trên các trang báo ở Pháp, trong đó, tờ L’Equipe có đánh giá khá nặng nề. Họ viết rằng, Neymar “mùa thu này, khác xa so với hình ảnh của mình khi khoác áo Barcelona cách đây 5 hoặc 6 năm, hoặc thậm chí là ở PSG trong mùa hè năm 2020".

Tờ Le Parisien viết: “Neymar chỉ còn là cái bóng của chính mình. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta là người tệ nhất kể từ đầu mùa giải”. Còn cựu tiền vệ của PSG, Edouard Cisse, gọi Neymar là “đứa bé hư hỏng” sau những gì anh thể hiện.

“Sự vui thích” mà Neymar diễn tả khi được chơi bóng cùng Messi đâu rồi? Không tìm lại một cách nhanh chóng, cuộc sống ở Paris sẽ lại trở nên ngột ngạt…

Không dừng lại ở bình luận, L’Equipe còn tổ chức thăm dò ý kiến của cổ động viên PSG, với kết quả thật tệ. Trên trang chủ của tờ báo này, trong số 27.000 người trả lời câu hỏi “Neymar có xứng đáng đá chính hay không”, chỉ 28% trả lời “Có”, 67% trả lời “Không”, số còn lại ghi “không biết, không trả lời”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn