MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Paul Pogba không nên đá cho Man United nữa!

TAM NGUYÊN LDO | 25/10/2021 16:33

Paul Pogba bị cho là thiếu sự tôn trọng với huấn luyện viên và các đồng đội ở Man United.

Trong thất bại toàn diện 0-5 của Manchester United trước Liverpool ngày Chủ nhật (24.10), có 2 tình huống nằm trong những điểm nhấn. Một là việc Cristiano Ronaldo nổi nóng, đá vào bóng ở gần bụng Curtis Jones khi cầu thủ này đã nằm sân. Hai là tấm thẻ đỏ dành cho Paul Pogba vì pha vào bóng khiến Naby Keita chấn thương, còn bản thân anh nhận thẻ đỏ.

Chứng kiến điều đó, cựu tiền vệ Paul Scholes tỏ ra rất bực mình và không muốn thấy Pogba ra sân cho Man United thêm một lần nào nữa.

Tiền vệ người Pháp không có trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng với việc Quỷ đỏ bị dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp 1, Pogba được tung vào sân sau giờ nghỉ, với kỳ vọng sẽ kéo tinh thần của các đồng đội đi lên. Thế nhưng, chính Pogba lại là người mắc lỗi mất bóng ở giữa sân, dẫn đến tình huống nhận bàn thua thứ 5 ở phút 50.

Một buổi tối tồi tệ của Pogba kết thúc bằng tấm thẻ đỏ ở phút 60 vì pha vào bóng nguy hiểm với Naby Keita. Tiền vệ của The Reds phải rời sân trên cáng, còn Pogba “đi tắm sớm”.

Khi hợp đồng của Pogba hết hạn vào mùa hè tới, dấu hỏi về tương lai của anh lại được nói đến. Thể hiện thái độ gay gắt, Scholes, người trước đó đã dự đoán kết cục buồn của Man United ở trận đấu với Liverpool, nói rằng, sẽ không khó chịu nếu Pogba “không bao giờ đá cho Quỷ đỏ một lần nữa”.

Trên Premier League Productions, Scholes nói: “Nói một ngày đáng thất vọng thì sẽ là chưa đủ. Tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta đều nhận ra điều đó thật khó khăn. Tôi chỉ nghĩ rằng, huấn luyện viên đã bị cuốn theo cảm xúc của màn ngược dòng trước Atalanta vào đêm thứ Tư.

Chúng ta nhớ về trận đấu đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm điều đó trước Liverpool, họ quá chất lượng. Tôi không nghĩ đó là sự thiếu nỗ lực, tôi nghĩ về mặt chiến thuật, họ đã chuẩn bị cho điều này có thể xảy ra và thật không may là nó đã xảy ra.

Paul Pogba vào sân để cố gắng giúp đỡ đội bóng và có thể nhận được một chút sự tôn trọng về điều đó, cố gắng giữ bóng, cố gắng thể hiện cậu ta mạnh mẽ như thế nào ở giữa sân… Và rồi dẫn đến bàn thua.

Sau đó là bị đuổi khỏi sân với một pha tắc bóng lố bịch. Đã bị dẫn trước 5-0 và với 10 người. Bạn cần phải nghĩ xem, nếu Ole vẫn ở đó, liệu chúng ta có gặp lại Pogba trong màu áo United không?

Cậu ta gây ra tình trạng hỗn loạn trong vài năm qua. Mọi người đều biết cậu ấy là một tài năng. Mọi người tin tưởng, mọi huấn luyện viên tin tưởng, cố gắng để cậu ta thoải mái và trở lại là cầu thủ như trước đây.

Trong tình cảnh hỗn loạn này, khi hợp đồng chưa ký mới, cậu ta lại hành động như vậy. Đó không phải là lỗi của Ole, đừng hiểu lầm tôi, nhưng đó là một phần gần như tổng kết màn trình diễn của United ngày hôm nay.

Pogba vẫn sẽ thi đấu, nhưng tôi không nghĩ rằng Man United sẽ thấy nhớ khi cậu ấy vắng mặt.

Pogba đã có rất nhiều cơ hội, liên tục nói rằng bản thân ổn định, nhưng đó chỉ là do thiếu kỷ luật và sự thiếu tôn trọng đối với huấn luyện viên và đồng đội như những gì đã làm ở trận vừa qua”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn