MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Manchester United.

Phía sau Ole Solskjaer luôn có điểm tựa Sir Alex Ferguson

VIỆT HÙNG LDO | 08/03/2019 15:00
Đằng sau thành tích đáng ngưỡng mộ mà Ole Solskjaer đang có tại Manchester United, bóng dáng huyền thoại Sir Alex Ferguson vẫn luôn dõi theo.

Fergie thật đáng ngưỡng mộ bởi hình ảnh chiến đấu bền bỉ của mình ở tuổi 77, nhất là trong bối cảnh ông vừa bình phục chấn thương não gặp phải vào tháng 10 năm ngoái.

Từ vùng quê Wilmslow ở xứ sương mù, "ông già gân" tức tốc bay sang Paris trước thời điểm Man United hành quân đến để sẵn sàng tiếp lửa. Khi đội nhà giành chiến thắng khó tin, chính HLV huyền thoại này là vị khách đầu tiên bước vào phòng thay đồ để chia vui trong sự ngỡ ngàng và hoan hỉ của tất cả.

Sau đêm chiến thắng ấy, tại khách sạn Collectionneur trên Đại lộ Champs Elysees, Sir Alex vẫn ở lại cùng Ed Woodward, David Gill và Ole Solskjaer cho tới sáng hôm sau. Tất cả đã cùng nhau dùng bữa điểm tâm thân mật và nhìn lại những gì tưởng chừng chỉ có trong mơ.

Bộ ba Eric Cantona - Sir Alex Ferguson - Ole Solskjaer. Ảnh: Manchester United.

Chia tay Solskjaer, Sir Alex cùng vị trợ lý lừng danh Mike Phelan lên máy bay về trước. Sau gần 6 năm, người hâm mộ "Quỷ đỏ" mới được thấy bóng dáng "cánh tay phải" một thời của Fergie quay trở lại làm việc với CLB. Và mọi chuyện tốt đẹp cũng bắt đầu từ đó.

Sau khi nhậm chức tại Man United tháng 12.2018, một trong những thông tin đầu tiên Solskjaer công bố là đội ngũ trợ lý ban huấn luyện, trong đó có Mike Phelan. Khi Sir Alex giải nghệ và David Moyes lên thay năm 2013, toàn bộ ban trợ lý cũ đã bị giải tán để nhường chỗ cho ê-kíp mới của Moyes.

Sau Moyes, cả Louis Van Gaal hay Jose Mourinho cũng cố gắng đặt những dấu ấn cá nhân bằng việc sử dụng nguyên bộ sậu. Nhưng rồi tất cả đều thất bại ít nhiều. Mike Phelan tái xuất với cương vị làm trợ lý cho cựu học trò của Sir Alex và trong hơn 3 tháng qua, Man United đã trở lại là chính mình.

Mike Phelan luôn sát cánh với Sir Alex. Ảnh: FOX.

Van Gaal và Mourinho đều dành sự tôn trọng rất lớn cho Sir Alex nhưng chính cá tính ngút trời của họ đã tự kéo dãn khoảng cách giữa bản thân mỗi người và Fergie. Nhưng với Solskjaer thì không, Sir Alex là người đầu tiên HLV này gọi điện tới để hỏi ý kiến về việc đảm nhiệm Man United. Sau đó, Solskjaer còn đích thân đến tận nhà của người thầy cũ tại Wilmslow để trao đổi trước khi nắm quyền.

Một tuần sau khi nhậm chức và với hành trang là trận thắng hoành tráng trước Cardiff City, Ole Solsa và Fergie đã ngồi ăn trưa với nhau ngay tại trung tâm huấn luyện Carrington. Chiến lược gia người Na Uy đi theo thầy mình đến thăm và động viên các cầu thủ. Bầu không khí cứ tốt dần lên sau mỗi dịp như thế.

Không chỉ vậy, sau tất cả các trận đấu của Man United trên sân nhà từ khi Solskjaer nắm quyền, ông đều đến khách sạn của CLB để nói chuyện với Sir Alex. Từ khi khỏe mạnh trở lại, Fergie không bỏ bất cứ trận nào của CLB tại Old Trafford. Hai thầy trò cũng có nhiều dịp để gặp nhau hơn. Bản thân Solskjaer cũng cho thấy thái độ cầu thị, muốn được lắng nghe và học hỏi.

Mãi là tình thầy trò giữa Sir Alex và Ole Solskjaer. Ảnh: Getty.

Dù đã nghỉ hưu được 6 năm nhưng vai trò của "ông già gân" tại Manchester United vẫn không thay đổi. Khi Mourinho lên nắm quyền, những huyền thoại một thời của "Quỷ đỏ" như Paul Scholes hay Gary Neville đều ít nhiều buông lời khiếm nhã. Nhưng với Solskjaer thì không, từ việc là đồng đội khi còn thi đấu, bản thân Ole Solsa cũng biết cách hành xử và tạo thiện cảm với các danh thủ CLB. Dù không còn chơi bóng cho Man United nhưng những kênh truyền thông như Scholes hay Neville vẫn góp phần tạo nên khối đoàn kết chung. Để có được điều đó, Sir Alex đã đứng ra gắn kết tất cả.

Một trong những phẩm chất tốt nhất Solskjaer đang thể hiện với "Quỷ đỏ" là sự tận tâm và cầu thị đến tận cùng với Alex Ferguson. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ole Solsa vẫn gọi Sir Alex là "thầy" và học hỏi tối đa cách làm bóng đá của huyền thoại 77 tuổi.

Những “Quỷ đỏ” lừng danh lại cùng sát cánh. Ảnh: PA.

Mike Phelan đã trở lại, Sir Alex Ferguson bắt đầu sát sao hơn với đội bóng còn Solskjaer cho thấy tinh thần học hỏi không ngừng ở tuổi 45. Bộ ba huyền thoại này đều là những "Quỷ đỏ" đích thực và khi tất cả cùng chung tay lại, thời gian để Manchester United là chính mình không còn lâu nữa.

Khi Rashford sút thành công quả 11m ở phút 93, Man United đã lội dòng thành công. Khi được hỏi về tinh thần quật cường ấy, Solskjaer chia sẻ rất ngắn gọn: "Đây là Manchester United. Những gì chúng tôi có là niềm tin để làm nên thành công này".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn