MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Origi, Lukaku và Mkhitaryan đã có bến đỗ mới tại Serie A. Ảnh: AFP

Phiên chợ Hè với Serie A: Những câu chuyện bên ly rượu vang

VIỆT HÙNG LDO | 09/07/2022 10:32
Trong bối cảnh Premier League và các giải đấu khác đang tích cực mua sắm, Serie A lại chọn lối đi riêng, đúng với bản sắc lâu năm của giải đấu này.

Năm thứ 3 liên tiếp, tại khách sạn Grand Hotel Rimini, các giám đốc thể thao của những đội Serie A lại tụ họp. Đây được ví như tín hiệu đầu tiên của mùa chuyển nhượng tại giải đấu hạng cao nhất Italia. Những câu chuyện về chuyển nhượng qua lại giữa các đội đương nhiên sẽ được nhắc đến, cùng với những cái nhấp môi trên ly rượu vang.

Trong buổi trò chuyện đó, có những bất ngờ về việc Inter đón trở lại Lukaku với giá chưa đến 10 triệu bảng và thuyết phục ngôi sao người Bỉ giảm lương. Bên cạnh đó, cũng có những câu chuyện mang màu sắc buồn của những đội kém thế hơn về tiền bạc. Tổng giám đốc của AS Roma - Tiago Pinto đã hồ hởi giới thiệu Svilar - thủ môn dự bị mới của đội bóng. Đến lúc này, đội bóng thủ đô vẫn chưa có cái tên chất lượng nào dù mùa vừa rồi mới vô địch Europa Conference League. Trước đó, Pinto cũng chỉ kịp ra mắt Matic, cựu tiền vệ M.U tái ngộ Mourinho ở Roma sau khi hết hạn hợp đồng với Manchester United.

Mourinho đang ở trong những hoài niệm về câu lạc bộ ông từng dẫn dắt - Man United với các học trò cũ. Matic đến, Mkhitaryan hết duyên và đã chụp ảnh cùng Steven Zhang ở đại bản doanh của Inter. Dzeko đến trước, Mkhitaryan đến sau, những người Roma đang dần kéo về Milano để đầu quân cho Inter.

Mkhitaryan trong buổi ra mắt Nerazzurri. Ảnh: Inter Milan

Lukaku trở lại làm mát mặt Inter trên bàn chuyển nhượng, vụ Pogba với Juventus cũng tương tự. Trước khi trở lại đội bóng cũ, những ngôi sao này có tổng giá trị chuyển nhượng là 225 triệu Euro. Họ đem về cho câu lạc bộ "trong tái tim" từng đó tiền và giờ giúp họ gần như không mất đồng nào để đôi bên tái ngộ.

Không mất rất nhiều tiền như những gì Chelsea từng bỏ ra, chuyện của Inter với Lukaku khác hẳn. Ladure - luật sư của Lukaku khẳng định không có chuyện thân chủ của mình bị trừ lương khi trở lại Inter và vẫn cho biết, "Big Rom" là ngôi sao nhận lương cao nhất giải đấu. Với Pogba, khi trở lại Juve, anh sẽ nhận lương cao bằng Dybala dù trong thời gian rời xa sân Allianz, tiền vệ người Pháp đá ít hơn người bạn thân của mình tới 80 trận.

Về phía Milan, những cái tên mới đình đám đến đâu có lẽ không thu hút bằng việc Ibrahimovic tiếp tục ở lại San Siro thêm 1 năm với độ tuổi 42 hiếm có trong lịch sử. Không còn sung mãn như năm 2011 nhưng Ibra của năm 2022 vẫn biết cách giúp Rossoneri vô địch Serie A lần đầu tiên sau 9 năm. Bên cạnh đó, "thần tài" Origi sau khi đáo hạn hợp đồng với Liverpool đã quyết định chọn Milan để tiếp tục tìm kiếm sự sùng bái, như biệt danh "Origod" anh nhận được ở Anfield.

Mùa trước, Milan dù vô địch nhưng vẫn thiếu sự đột phá, đó là lý do tại sao họ bỏ phần lớn ngân sách (khoảng trên 25 triệu Eurp) để chiêu mộ De Ketelaere từ Club Brugge. Milan nhận ra, phòng ngự là thứ giúp họ đã giành Scudetto mùa vừa rồi, thay vì dựa vào hàng công chỉ xếp thứ 4 về số bàn thắng mùa vừa rồi trên bảng xếp hạng.

Ibrahimovic trở thành cầu thủ cao tuổi nhất đang thi đấu tại Serie A. Ảnh: AFP

Inter ghi nhiều hơn Milan tới 15 bàn nhưng cuối cùng điều đó cũng vô nghĩa khi thủ môn dự bị Radu không thể cản phá được bàn thắng của Bologna, khiến Nerazzurri tuột chức vô địch vào tay đại kình địch cùng thành phố. Việc không có được người dự bị cho Handanovic, cả Conte khi trước lẫn Inzaghi hiện nay đã nhận thấy sự tiêu cực từ khi thủ thành Padelli sang Slovenia chơi bóng. Do đó, đến lúc này, Inter đang theo rất sát Onana của Ajax. Thủ môn 26 tuổi đã hết hạn hợp đồng vào Hè này với đội bóng Hà Lan và đang tìm bến đỗ mới.

(đón đọc tiếp : Gượng dậy từ sau COVID-19" trên Lao Động)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn