MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Phủ đầu chớp nhoáng thành công, Liverpool hạ đẹp Man City 3-1

VIỆT HÙNG LDO | 11/11/2019 06:58

Trận cầu tâm điểm của bóng đá Anh đã diễn ra hấp dẫn như mong đợi nhưng không ai lường trước được kịch bản chóng vánh đến thế.

900 ngày liên tiếp bất bại trên sân nhà Anfield, tất nhiên Liverpool không muốn kỷ lục đó bị xô đổ, dù đối thủ lần này là Manchester City.

Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trước khi bóng lăn bởi yếu tố phong độ và sân nhà. Thế nhưng, không một ai có thể hình dung được kịch bản trong 45 phút đầu tiên.

Liverpool chỉ mất 13 phút để có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước. Một bàn từ cú sút xa của Fabinho, bàn còn lại là pha lao vào đánh đầu cận thành của Salah.

Fabinho mở tỉ số. Ảnh: Reuters & PA.
Salah nhân đôi cách biệt. Ảnh: Daily Mail.

Trong 2 bàn thua, Pep đều phàn nàn về công tác trọng tài bởi ông muốn được xem VAR. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn được giữ y nguyên và Man City chịu thua 2 bàn.

Những phút còn lại của hiệp 1, cả The Kop và The Citizens đều có những cơ hội rất nguy hiểm nhưng sự vô duyên hoặc sự xuất sắc của các thủ thành đã từ chối tất cả.

Những cuộc va chạm nhẹ đã xảy ra. Ảnh: Reuters.

Dù bị dẫn 2 bàn nhưng Pep hiểu rằng nếu nôn nóng tìm bàn gỡ trong những phút đầu hiệp 2, mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa. Đội khách chủ động đá chậm để tìm thời cơ.

Thế nhưng dù đá chậm hay đá nhanh, trong một ngày hàng thủ chơi như mơ ngủ, Man City đã trả giá. Đội khách thủng lưới lần thứ 3 khi hiệp 2 mới đi qua 6 phút từ một tình huống rất đơn giản.

Bóng được Henderson tạt từ cánh, Mane băng vào đánh đầu như chốn không người khi Walker không theo sát. Cánh tay của Bravo chạm được vào bóng chỉ làm tăng độ chán nản cho đội khách trong một đêm ác mộng.

Pha đội đầu đơn giản của Mane. Ảnh: Reuters.

Khi Aguero không thể đệm bóng trước khung thành sau đường căng ngang hoàn hảo của De Bruyne, các cầu thủ Man City biết khả năng có điểm tại Anfield đã chấm dứt, dù sau đó, hy vọng lóe lên đôi chút khi Bernado Silva có bàn gỡ bằng tình huống một chạm đẳng cấp ở phút 77.

Klopp không hài lòng khi các học trò để thủng lưới dễ dàng. Ảnh: Reuters.

Cũng không thể phủ nhận trong trận đấu này, tổ trọng tài đã làm việc chưa tốt. Nếu tình huống chạm tay trong vòng cấm của Alex-Arnold ở phút 83 được chuyển hóa thành penalty, chưa biết kịch bản nào sẽ xảy ra. Trước đó, chính hậu vệ trẻ của Liverpool cũng mắc lỗi tương tự ở hiệp 1 nhưng VAR không đứng về phía Man City.

Còn Pep, ông thầy này chỉ biết "phát điên" bên ngoài đường pitch.

Thua trận, Man City đã bị Liverpool bỏ cách tới 9 điểm trên bảng xếp hạng. The Citizens cũng tụt xuống vị trí thứ 4 do trước đó cả Chelsea và Leiceter City cùng thắng.

Kết quả các trận đấu trong ngày 10.11

Leicester City 2-0 Arsenal

Wolverhampton 2-1 Aston Villa

Manchester United 3-1 Brighton

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn