MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Pogba, Solskjaer và giấc mơ mới tại Old Trafford

VIỆT HÙNG LDO | 02/01/2019 09:00
Man United đã khép lại năm 2018 theo kịch bản khó tin với 3 chiến thắng hoành tráng, khác xa những gì họ từng thể hiện trong 5 năm qua. Trong màn trình diễn ấy, HLV Solskjaer và Pogba là những nhân vật chính.

Sau khi lập cú đúp vào lưới Bournemouth cuối tuần trước, Pogba lại trình diễn một kiểu ăn mừng mới. 3 trận liên tiếp, người hâm mộ tự hỏi anh chàng này tìm đâu ra nhiều ý tưởng để bày tỏ sự phấn khích đến vậy?

Chỉ đơn giản, Pogba đã được trở lại là chính mình.

Theo một vài cách mô tả ngắn gọn, Pogba hiện tại như một thợ săn bàn thắng, một chàng trai màu mè với mái tóc xanh khi gặp Manchester City, một vũ công với các điệu nhảy ngẫu hứng trước trận derby nước Anh với Liverpool và là một người đàn ông biết bày tỏ các cảm xúc mãnh liệt.

Và nếu đội nhà không giành được chiến thắng, sự bực tức và giận hờn được thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói. Pogba mang trong mình quá nhiều sắc thái kể từ khi anh quay trở lại mái nhà Old Trafford với tư cách cầu thủ đắt nhất lịch sử CLB.

Pogba cứ ghi bàn là có điệu nhảy mới. Ảnh: BPI.

Khi Pogba vui mừng trên sân cỏ với các điệu nhảy chiến thắng, Solskjaer ngồi trên khán đài, nhìn cậu học trò và mỉm cười mãn nguyện. Ông thầy người Na Uy cũng mới chân ướt, chân ráo quay trở lại Old Trafford trong tâm thế "lính cứu hỏa" để dập đi ngọn lửa khủng hoảng thời Jose Mourinho.

Sau trận thắng thứ 2 khi hạ Huddersfield 3-1, Solsa cho hay mọi chuyện thật dễ dàng khi sở hữu trong tay dàn cầu thủ chất lượng, trong số đó có Pogba. Khi tiền vệ người Pháp còn là một cậu nhóc trong đội hình trẻ của "Quỷ đỏ", chính Solskjaer đã dạy dỗ Pogba và góp phần tạo nền móng vững chắc để anh có được như ngày hôm nay.

Pogba đã thay đổi chóng mặt, từ sau khi anh khuấy đảo Serie A cùng Juventus, cho đến lúc lụi tàn dưới trướng Mourinho và giờ thăng hoa trở lại với Solskjaer.

M.U đang là chính mình. Ảnh: Offside.

Pogba từng ngỗ ngược đến mức bỏ tập không lý do khiến Mourinho phải điều trợ lý đến tận nhà để lôi ra khỏi giường. Tháng 1 năm ngoái, chính Pep Guardiola thừa nhận người đại diện của Pogba - Mino Raiola đã bắt liên lạc với Man City để đàm phán vụ chuyển nhượng thân chủ của mình từ United sang City. Một tượng đài của "Quỷ đỏ" như Rooney khi có ý định sang Man City đã bị dọa giết, Pogba từng định phạm vào điều tối kị đó của cầu thủ Man United.

Nhưng như câu nói: "Đời thay đổi khi ta đổi thay", Pogba đã thay đổi chóng mặt chỉ trong 12 ngày khi Solskjaer đến. Từ tâm thế một ngôi sao ra mặt chống đối và thi đấu hời hợt, anh vụt sáng với 4 bàn thắng, 3 kiến tạo chỉ trong 3 trận. Mọi lời chê bôi đã được thay thế bằng các màn tung hô.

Solskjaer từng nhắc cậu học trò đắt giá rằng hãy tập trung vào đá bóng thay vì mất thời gian nghĩ xem nên ăn mừng như thế nào sau khi ghi bàn. Nhưng ông thầy người Na Uy đã nhầm, càng để Pogba quậy, cầu thủ này càng bộc lộ được tài năng trên sân cỏ.

Nếu là Mourinho, mọi thứ không được tái diễn lần thứ 2. Nhưng Solskjaer thì khác, ông nhún mình để mọi thứ trở nên hài hòa và cùng nhau tiến tới.

Solskjaer biết cách đắc nhân tâm. Ảnh: Getty.

Solskjaer hiểu Pogba có thể hình và kĩ thuật tốt cùng tư duy chơi bóng thông minh. Chẳng trách khi ông bố trí Pogba đá ở vị trí không ai định vị được. Đáp lại, Pogba sút xa, sút gần, đánh đầu,...đều ghi được bàn hoặc kiến tạo đẳng cấp. Ngồi trên băng ghế chỉ đạo, có lẽ Solsa nên nghĩ xem mình ăn mừng ra sao vì Man United hiện tại có thể ghi bàn bất cứ lúc nào.

Mourinho có lẽ đang ước gì Pogba làm như vậy dưới trướng của mình. Pogba có mọi thứ để trở thành siêu sao nhưng bị kìm hãm quá nhiều. Một chiếc lò xo đã bị nén quá lâu nhưng tiếc thay, khi cần bung ra, chiếc lò xo mang tên Pogba ấy đã đẩy Mourinho bay xa khỏi sân Old Trafford.

Thay vì mắng nhiếc và trừng phạt như Mourinho, Solskjaer động viên và tôn trọng tài năng của Pogba. Chuyện dễ đến không tưởng nhưng đó mới là cách khiến ngôi sao người Pháp được chơi bóng với tất cả niềm đam mê.

Khi còn là cậu nhóc 14 tuổi tại CLB Torcy của Pháp, HLV từng yêu cầu Pogba phải giữ được bóng 50 lần trên không bằng chân trái, chân phải và bằng đầu. Anh thất bại liên tục trong chiều hôm đó nhưng đã làm được chỉ trong vòng 2 ngày sau.

Nhiều hơn quãng thời gian đó 6 lần, 12 ngày dưới trướng Solskjaer, Pogba đã chịu tập trung và thay đổi để đạt được những điều mình hằng mong muốn.

Ảnh: Getty.

"Nhà hát của những giấc mơ" đang dần sống lại với những giai điệu mới. Bên cạnh những bài hát truyền thống vang vọng là điệu nhảy thăng hoa của Pogba. Còn Solskjaer, giấc mơ của ông liệu có lớn như khoảnh khắc hơn 20 năm trước tại đêm Nou Camp huyền ảo, khi chính bản thân mình đã đưa Man United đến đỉnh vinh quang trời Âu?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn