MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Pogba và Maguire chơi cẩu thả: Những cái tát thẳng mặt Man United

HOÀI MINH LDO | 23/07/2020 13:53

Paul Pogba và Harry Maguire đang trở thành những "thảm họa" khi liên tục phạm sai lầm khiến Man United thủng lưới.

M.U "rơi" điểm vì sự cẩu thả của Pogba và Maguire

Trong 2 vòng gần nhất, "Qủy đỏ" đã có 2 cơ hội vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng đều ném đi. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Ole Solskjaer vẫn đứng trong Top 3 nhưng ở thế bấp bênh và vẫn có thể bị loại khỏi nhóm dự Champions League. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra với M.U, chuỗi 13 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh cũng sẽ không có nhiều nghĩa lý.

Man United có thể làm tốt hơn nhiều trong chuỗi 13 trận bất bại. Điển hình là 2 trận hòa đáng tiếc trước Southampton ở vòng 35 và West Ham ở vòng 37. Nguyên nhân đến một phần không nhỏ đến từ 2 "tội đồ" Paul Pogba và Harry Maguire.

Hết chuyện Maguire kèm đồng đội... Ảnh: Sky Sports

Trận gặp Southampton, Pogba chơi dưới sức và là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên khi bị áp sát và mất bóng dễ trước vòng cấm địa. Chuyền sai địa chỉ và tỏ ra luống cuống, tiền vệ người Pháp sớm phải rời sân.

Man United vất vả bao nhiêu mới có thể lật ngược tình thế dẫn 2-1 cho đến phút cuối, và... đến lượt Maguire "tấu hài". Trong pha phạt góc cuối trận, trung vệ 27 tuổi mải di chuyển và không quan sát, thay vì áp sát cầu thủ đối phương thì Maguire llại đè đồng đội Wan-Bissaka để đối phương thoải mái ghi bàn. Và đương nhiên, 2 điểm đánh rơi không phải oan uổng.

Đến rạng sáng 23.7, hàng thủ Man United không phải chỉ mắc 1 lỗi nhưng may mắn, West Ham không thể tận dụng. Họ chỉ có 1 bàn thắng nhờ vào "sự ẻo lả" của Pogba. Tiền vệ người Pháp e sợ cú sút của Rice và đưa tay lên đỡ. "Mặt tiền" của anh vẫn ổn, chỉ có điều Man United phải đánh đổi bằng 2 điểm.

... lại đến Pogba chơi bóng chuyền. Ảnh: Getty 

Nếu không mất đi 4 điểm, giờ Man United đã chắc suất dự Champions League...

Những cái tát thẳng mặt

Điểm chung giữa Paul Pogba và Harry Maguire là gì? Cả hai đều là "bom tấn" thuộc dạng nhất thế giới và đều thuộc diện thủ lĩnh của đội bóng. Thế nhưng, chính bộ đôi này lại khiến M.U mất điểm vào những thời khắc quan trọng.

Pogba quay trở lại Man United với cái giá 89 triệu bảng vào Hè 2016 và là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới và hiện tại vẫn là đắt nhất lịch sử "Quỷ đỏ". Nhưng "đắt không xắt ra miếng". M.U vẫn hụt hơi suốt 4 năm qua, luồng sinh khí hiện tại phải kể đến công đầu của Bruno Fernandes. Với Pogba, anh mải mê biểu diễn và dường như chỉ nghĩ đến bản thân nhiều hơn đóng góp vì cái chung. 

Chứng kiến những sai lầm của Pogba, huyền thoại Gary Neville đã không giấu nổi sự tức giận, thậm chí gọi đó là "rác rưởi". Theo Neville, một nhà vô địch thế giới đá như thế này không xứng đáng ra sân. 

Pogba là nỗi thất vọng lớn của M.U. Ảnh: Getty

Pogba từng được đeo băng đội trưởng nhưng bị Jose Mourinho tước sau vài trận. Ole Solsa không chê thẳng nhưng thà để... Axel Tuanzebe đeo băng thủ quân chứ không đưa tiền vệ người Pháp. Sốc nổi và thiếu trách nhiệm, Pogba rõ ràng không xứng làm thủ lĩnh.

Harry Maguire thì khác đôi chút. Trung vệ người Anh ít ra đang là cái tên tốt nhất nơi hàng phòng ngự, vượt trội so với Eric Bailly hay Victor Lindelof. Tuy nhiên, Maguire vẫn gây thất vọng nếu so với cái giá 80 triệu bảng - kỷ lục của một hậu vệ. 

Với cá tính trách nhiệm, tân binh Maguire được tín nhiệm giao vai đội trưởng. Anh cũng đứng ra bảo vệ Pogba trước mọi chỉ trích. Điều này là tốt nhưng trên hết, chính Maguire và các đồng đội phải chấn chỉnh bản thân, đừng cố "tát" vào mặt đội bóng. Ngoài kia, cũng không ít người muốn "đấm" vào mặt các ngôi sao Man United bởi thường xuyên sai lầm.

Huyền thoại Roy Keane là một ví dụ...

 Roy Keane muốn đấm vào mặt Maguire vì những sai lầm ngớ ngẩn. Ảnh: The Sun

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn