MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vẫn chưa có huấn luyện viên nào ở Premier League mùa này bị sa thải. Ảnh: The Guardian

Premier League đang bình yên đến lạ thường

An An LDO | 21/11/2023 11:26

12 vòng đấu trôi qua, vẫn chưa có huấn luyện nào tại Premier League bị sa thải...

Mùa trước, Premier League đạt kỷ lục khi chứng kiến đến 14 huấn luyện viên bị sa thải. Tuy nhiên, sau 1/3 chặng đường mùa giải này, vẫn chưa có chiến lược gia nào mất việc.

Tất nhiên, giai đoạn mà các huấn luyện viên bị sa thải nhiều thường đến vào tháng 1, nhưng đây vẫn là một sự bình yên hiếm có. Vậy điều gì đang xảy ra ở Premier League?

Julen Lopetegui đã rời Wolves ngay trước khi mùa giải bắt đầu vì không chấp nhận những giới hạn về tài chính. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã từ chối cơ hội dẫn dắt Al-Ittihad của Saudi Pro League và hiện là sự thay thế tiềm năng cho bất kỳ huấn luyện viên nào ở Premier League.

Mùa trước, 6 huấn luyện viên đã mất việc vào tháng 11. Scott Parker bị Bournemouth sa thải sau thất bại 0-9 trước Liverpool và phải chấp nhận rằng, việc xuống hạng là điều không thể tránh khỏi. Chelsea chia tay Thomas Tuchel sau những bất đồng với Todd Boehly và Graham Potter là người thay thế. Sau đó, Wolves, Aston Villa và Southampton lần lượt sa thải Bruno Lage, Steven Gerrard và Ralph Hasenhuttl sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng.

Sau mùa trước, hầu hết các đội bóng tại Premier League đều nhận ra, việc thay đổi huấn luyện viên không phải là phương án tốt nhất. Leeds, Leicester và Southampton, 3 đội đã xuống hạng, đều thay đổi huấn luyện viên 2 lần.

Hiện tại, có thể nói, các đội tại Premier League đều đang hài lòng với vị trí của mình. Và nếu có sự không hài lòng, sẽ có những hoàn cảnh cụ thể khiến cho việc thay tướng chưa xảy ra.

Chelsea và Manchester United rõ ràng đang ở vị trí thấp hơn so với tham vọng. Tuy nhiên, Mauricio Pochettino dường như đang dần tìm lại trật tự trong bối cảnh hỗn loạn tại The Blues.

Trong khi phải đối mặt với việc bị loại khỏi Champions League thì Man United đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Erik ten Hag có lẽ vẫn an toàn cho đến khi việc mua 25% cổ phần câu lạc bộ của Jim Ratcliffe hoàn tất.

Cả Pochettino và Ten Hag đều vẫn đang an toàn. Ảnh: AFP

Burnley là câu lạc bộ còn lại rõ ràng đã không đáp ứng được kỳ vọng. Họ là đội bóng mạnh nhất ở Championship mùa trước nhưng lại đứng cuối bảng Premier League mùa này với chỉ 4 điểm sau 13 trận. Tuy nhiên, Burnley đang đầu tư vào Vincent Kompany và đặc biệt tin tưởng vào những gì huấn luyện viên này đã làm ở mùa trước.

2 câu lạc bộ mới lên hạng khác là Sheffield United và Luton, chắc hẳn sẽ gặp khó khăn về ngân sách và nguồn lực. Có thể trong vài tuần nữa, sẽ có những cân nhắc nhất định, nhưng hiện tại cả Paul Heckingbottom và Rob Edwards đều không quá tệ. Trên thực tế, cả hai đều đã có sự cải thiện về kết quả gần đây.

Bournemouth lẽ ra đã hy vọng điều tốt hơn, nhưng sau khi đưa ra quyết định táo bạo thay O'Neil bằng Andoni Iraola vào mùa hè, họ khó có thể vội vàng. Và Bournemouth cũng có thể tuyên bố một cách chính đáng rằng, ngoài trận thua 0-3 trước Everton, họ đã chơi không quá tệ trong mùa giải này. Vị trí của Bournemouth trên bảng xếp hạng một phần là do lịch thi đấu khó khăn.

Everton chỉ xếp cuối bảng vì bị trừ điểm và tỏ ra ngày càng vững chắc dưới thời Sean Dyche, trong khi Steve Cooper vẫn được người hâm mộ Nottingham Forest yêu mến.

Trong khi đó, Marco Silva vẫn sẽ chịu áp lực ở Fulham, nhưng vấn đề không phải ở người quản lý mà là việc thiếu đầu tư, đặc biệt sau sự ra đi của Aleksandar Mitrovic.

Chắc chắn sẽ có huấn luyện viên bị sa thải, chỉ là sớm hay muộn, bởi vì phản ứng của các đội bóng trước hầu hết mọi cuộc khủng hoảng là cố gắng thay đổi người quản lý. Nhưng hiện tại, chưa rõ có ai đang gặp nguy hiểm hay không, ít nhất là cho đến khi Ratcliffe bước vào Old Trafford.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn