MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Premier League tối 19.12: Liverpool tiếp đà, Man City, Arsenal lại ngã

VIỆT HÙNG LDO | 19/12/2020 12:17

Đang có phong độ không cao, cả Man City và Arsenal được dự đoán sẽ tiếp tục mất điểm. Trong khi đó, Liverpool dù có lực lượng sứt mẻ nhưng vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội.

Tưởng chừng sẽ chia điểm hoặc trắng tay trước Tottenham ở vòng đấu hồi giữa tuần nhưng Liverpool lại đè bẹp đối thủ bằng lối chơi lấn lướt và thể hiện được cái uy của nhà đương kim vô địch. Ngôi đầu bảng đã được lấy lại và giờ là lúc gạt tiếp các chướng ngại vật đang cản đường.

Crystal Palace không phải đối thủ có đủ sức để cản đường Liverpool lúc này dù "Đại bàng" được đá trên sân Selhurst Park. Vấn đề nằm ở Liverpool, họ sẽ ra quân với sơ đồ nào để đảm bảo vừa có được chỉ tiêu 3 điểm, vừa bảo toàn được quân số trước nhịp thi đấu điên rồ vào những ngày tới? (13 ngày đá 4 trận).

Liverpool chỉ hơn Tottenham khoảng cách bằng đúng 1 trận thắng. Họ có thể bị san bằng ngay lập tức nếu sảy chân. Tuy nhiên, trong một vòng đấu Spurs phải đụng độ đội đang xếp thứ 4 là Leicester, The Kop hiểu đối thủ có thể mất điểm. Cơ hội vàng là đây nếu Klopp và các học trò muốn "cắt đuôi" đối thủ.

Không loại trừ khả năng sau trận đấu chơi đúng bản sắc trước Spurs, The Kop sẽ quay về cách đá cầm chừng như vài vòng trước để đạt được mục đích dù là chiến thắng tối thiểu.

Man City có thể tự an ủi sau trận hòa "cơm nguội" với Man United vì không đội nào muốn mạo hiểm. Thế nhưng, trận hòa sau đó trước West Brom (đội áp chót) là điều khó chấp nhận được với Pep và các học trò. Man City đã bỏ lỡ cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu và giờ vẫn đang xếp thứ 9.

2 trận hòa gần nhất chỉ ra sự yếu kém đến bực mình ở hàng công khi các mũi nhọn Sterling và Mahrez xuống phong độ còn Jesus chưa bao giờ thực sự đáp ứng được kì vọng. Pep mong trận này Aguero có thể trở lại với trạng thái tốt nhất sau chấn thương. Lão tướng người Argentina sẽ mang thêm niềm cảm hứng cho nhạc trưởng De Bruyne với những đường kiến tạo sắc bén.

Pep mới kí thêm 2 năm với Man City, ông không muốn khi vết mực còn chưa ráo, The Citizens đã sớm bị bật khỏi đường đua. Southampton đang rất mạnh, xếp thứ 3 và được đá sân nhà nhưng Man City không còn đường lùi nữa.

Cuối cùng là Arsenal. "Pháo thủ" vừa có trận hòa khá hú vía trước Southampton sau 3 trận thua liên tiếp. Vị trí thứ 15 hiện tại đã ấn định kết quả mùa giải không ra gì của Arteta và các học trò. Tuy nhiên, không nên để mọi thứ vượt xa tầm với và tiến gần đến cánh cửa xuống hạng.

Thử thách cho Arsenal sẽ rất lớn khi họ phải đụng Everton trên sân khách, đội vừa hạ đẹp cả Chelsea và Leicester. Nếu tiếp tục thua trận này, không chừng mọi lời hứa hẹn dành cho Mikel Arteta sẽ trở thành quá khứ ngay trước thềm Giáng Sinh. Khi để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, không bất ngờ nếu Arsenal chịu viễn cảnh phải xuống hạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn