MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổ động viên của PSG có lẽ sẽ phải chờ rất lâu nữa mới được chứng kiến đội bóng xưng vương tại Cúp C1. Ảnh: PSG

PSG: Người giàu cũng khóc!

Nguyễn Văn An LDO | 10/03/2022 14:08
PSG một lần nữa lại lỡ hẹn với chiếc cúp tai voi danh giá. Sau hơn 10 năm, những dòng tiền từ Qatar đổ sang Paris vẫn chưa thấy sự hồi âm...

“Những hoàng tử ngây thơ”

Để Real vượt qua trên sân Bernabeu, PSG có lẽ là đội bóng trở thành nạn nhân của rất nhiều các cuộc lội ngược dòng ở cúp C1 những năm gần đây.

Mùa giải 2012-2013 PSG bị Chelsea loại một cách oan nghiệt bởi luật bàn thắng sân khách. Bất chấp đã thắng 3-1 ở lượt đi nhưng trận lượt về đội bóng thủ đô nước Pháp đã để thua 2-0. Mùa giải 2018-2019, PSG lại trở thành nạn nhân của một đội bóng đến từ nước Anh.

Trận thua đáng thất vọng 3-1 ngay trên sân nhà đã khiến cho chiến thắng 2-0 của họ ở trận lượt đi trước Man United trở nên vô nghĩa.

Đó chưa phải là tất cả những gì tồi tệ nhất mà PSG đã phải trải qua. Mùa giải 2016-2017, đội bóng của huấn luận viên Thomas Tuchel khi đó mặc dù đã có lợi thế 4 bàn trước Barca nhưng họ đã loại một cách không tưởng. Bàn thắng của S.Roberto ở những phút cuối cùng có lẽ vẫn gây ám ảnh cho đội bóng nước Pháp.

Các cổ động viên của PSG ắt hẳn vẫn chưa quên được trận thua không tưởng trước Barca. Ảnh: Goal

Al-Khelaifi có thể vung tiền để mua các ngôi sao nhưng đến tận bây giờ tỉ phú này vẫn chưa biết cách để biến PSG thành một đội bóng bản lĩnh.

Hồi kết cho những thùng dầu mỏ không đáy?

Nếu bạn cảm thấy cuộc sống này thật bế tắc và bất công thì hãy cứ nhìn sang những ông chủ của PSG để biết mình còn may mắn nhường nào!

Đêm qua một phóng viên đã ghi lại được hình ảnh tỉ phú Al-Khelaifi không giữ được bình tĩnh và đập phá, gào thét trong phòng thay đồ của trọng tài chính. Hành động ấy là sai nhưng có lẽ chẳng ai muốn trách móc ông cả. Sức chịu đựng của tỉ phú này đã chạm đến ngưỡng giới hạn. Ông trách móc trọng tài nhưng dường như đó cũng là hành động để bao che đậy đi sự thật tàn nhẫn đang xảy ra với ông.

Chủ tịch Al-Khelaifi đã không giữ được bình tĩnh sau trận đấu. Ảnh: Goal

Có lợi thế 2 bàn và một thế trận trên cơ, vậy bằng cách nào mà PSG lại thua? Donnarumma thủ thành xuất sắc nhất Euro với một tình huống xử lý chẳng khác nào cầu thủ nghiệp dư. Trung vệ đội trưởng Marquinhos phá bóng như một đường kiến tạo dành cho Benzema. Neymar, Mbappe và Messi mất tích hoàn toàn ở hiệp 2. Pochettino có thể đổ lỗi một phần cho sai lầm cá nhân của các cầu thủ nhưng ông không thể giấu đi được điểm yếu cố thủ về tâm lý của PSG.

Chỉ sau một bàn thua, các cầu thủ PSG chẳng khác gì những đứa trẻ trước Benzema. Lúng túng và loạng choạng, dường như tâm lý của họ không thể đứng vững.

Số tiền mà các ông chủ người Qatar đầu tư vào PSG là không thể đong đếm. Tất nhiên họ không muốn quẩn quanh ở sân chơi Ligue 1. Nhưng dường PSG vẫn chưa thể tìm ra một huấn luận viên đủ tốt để dẫn dắt đội bóng. Và hơn hết họ chưa tạo ra được một đội hình gắn kết và có sức chiến đấu.

UEFA Champion League là một sân chơi đòi hỏi một bản lĩnh vững vàng và đôi khi là một chút sự “cáo già”. PSG nếu không thay đổi thì chiếc cúp tai voi vĩnh viễn là giấc mơ đối với họ. Các tỷ phú người Qatar một phần nào đó đã hiểu được rằng tiền đôi khi không mua được tất cả!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn