MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo đang vướng phải scandal lớn nhất sự nghiệp. Ảnh: AFP

Rạn nứt giữa Ronaldo và M.U: Kế hoạch hay cảm xúc hỗn độn của CR7

VIỆT HÙNG LDO | 16/11/2022 12:37

Không rõ trong lúc Ronaldo chia sẻ với Piers Morgan những câu chuyện hậu trường của Man United, đã khi nào từ lúc đó đến giờ, anh cảm thấy hối hận? 

Khi nói ra những điều giấu kín với Morgan, Ronaldo đã bao giờ nghĩ đến hậu quả nó đem lại cho Manchester United? Đội bóng vẫn trong tình trạng chông chênh, vài lời nói của CR7 như một cú đấm trời giáng khiến mọi chuyện tệ đi rất nhiều.

Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử, không phải ai cũng có thể dám đứng lên "bóc phốt" câu lạc bộ đang khoác áo như thế. Romelu Lukaku từng làm, dù ở một cấp độ nhẹ nhàng hơn nhưng sau đó cũng phải cuốn gói rời Chelsea. Ronaldo có đủ danh hiệu và tầm vóc để dựa lưng vào, khiến anh không bao giờ rơi vào trạng thái cô đơn nếu buộc phải rời Man United.

Ronaldo chỉ trích M.U để có thể rời đội càng nhanh càng tốt. Nhìn từ vẻ bề ngoài, điều đó đúng nhưng ở một góc nhìn khác, có thể CR7 cũng rất đau đớn khi buộc phải chọn cách này để rời đội bóng anh từng nói yêu mến vô cùng.

Ronaldo đã tự đóng lại con đường trở lại Old Trafford. Ảnh: AFP

Trong nhiều năm sau khi giải nghệ, Sir Alex Ferguson vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Manchester United. Ông từng nói, bất cứ cầu thủ nào cho rằng mình có quyền lớn hơn đội bóng, anh ta sẽ phải ra đi. Câu lạc bộ đã lắng nghe sự tư vấn của Fergie trong gần 10 năm qua và rất tôn trọng điều đó. Lần này, họ có thể tiếp tục làm như vậy với cậu học trò xuất sắc nhất của già gân người Scotland.

Ronaldo tự ý rời sân sớm khi trận đấu với Tottenham còn chưa khép lại. Đó là hành động vô kỷ luật nhưng nó cũng cho thấy sự bất lực của một trong những siêu sao sân cỏ khi phải làm quen với băng ghế dự bị. Ngồi trên khán đài, chứng kiến trận đấu và bất lực trước các pha bỏ lỡ của đồng đội, CR7 từng rơi vào cảm xúc hỗn độn như thế.

Ronaldo nói, Ten Hag không tôn trọng anh. Câu chuyện giữa hai người, chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu nhưng ngay sau án phạt cấm thi đấu trận gặp Chelsea, Ronaldo được trở lại và đeo băng đội trưởng trong trận gặp Aston Villa tại Premier League. Hành động trao băng đó của Ten Hag có thật tâm hay không nhưng nó đúng trong thực tế. Trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Ronaldo đã gặp đủ kiểu người, rơi vào đủ hoàn cảnh để hiểu rằng, dù Ten Hag có nghĩ gì, anh cũng nên bỏ qua và nhìn vào thực tế. Đáng tiếc lần này, anh đã không làm được điều đó.

Lần cuối đeo băng đội trưởng M.U của Ronaldo. Ảnh: AFP

Khi cuộc trò chuyện đầy đủ với Morgan còn chưa được lên sóng, từ "phản bội" Ronaldo nói đến vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Nếu chỉ vì không được ra sân khiến Ronaldo buông lời cay đắng như thế, thật không xứng đáng. CR7 đang bị áp lực bởi những đối thủ như Leo Messi hay các tài năng vượt trội kiểu Erling Haaland. Họ đang áp sát hoặc có khả năng cao trong tương lai vượt xa mọi kỷ lục Ronaldo đang nắm giữ. Mỗi trận đấu phải ngồi trên ghế dự bị là một lần cực hình với Ronaldo.

Ronaldo nên nhớ, 15 tháng trước khi anh trở lại M.U, Edinson Cavani đã phải nhường lại áo số 7 huyền thoại, đó là hành động trân trọng bậc nhất dành cho CR7 đến từ ngôi sao người Uruguay.

Trở lại với chuyện của Ten Hag, vị thế của chiến lược gia người Hà Lan lúc này đã được củng cố hơn hẳn Ronaldo do những thành tích bằng con số ông đang đem lại. Ban lãnh đạo, người hâm mộ và các đồng đội sẽ ủng hộ chiến lược gia 52 tuổi thay vì Ronaldo. Nếu CR7 coi việc bị loại khỏi đội hình xuất phát là sự thiếu tôn trọng, anh đã quên rằng mình đang ở thế yếu hơn so với Ten Hag và buộc lòng phải chấp nhận điều đó.

Ronaldo đã chọn cách đối đầu Ten Hag để rời Man United. Ảnh: AFP

Ronaldo là người đã quen với cảm giác được trở thành trung tâm của đội bóng, như những gì từng có ở Real Madrid, Juventus hay chính Man United trước đây. Cuối cùng, CR7 cho rằng, anh đang bị nhiều người khác biến thành "cừu đen". Ronaldo đã tự hạ thấp giá trị của bản thân xuống mức trầm trọng khi đưa ra những dẫn chứng chỉ theo cảm nghĩ cá nhân.

Ronaldo đã lên kế hoạch rất bài bản để chia tay Man United. Dù cách này có thể không hay, khiến anh bị giằng xé tâm lý nhưng với mong muốn được tiếp tục bay cao, việc ở lại không khác nào tự giam cầm nên anh buộc phải lựa chọn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn