MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rangnick mài mãi nhưng ngọn giáo của Man United vẫn không sắc

VIỆT HÙNG LDO | 27/02/2022 18:29
Bất lực có lẽ là cảm giác hiện tại của Rangnick khi ông có trong tay rất nhiều chân sút tốt nhưng việc ghi bàn nhiều và đều đặn vẫn là nhiệm vụ bất khả thi.

Sau khi đè bẹp Leeds 4-2, Man United lại quay về mạch phong độ cũ khi không thể ghi quá được 1 bàn trong mỗi trận. Bàn thắng vào lưới Atletico chưa đủ để đem lại lợi thế trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Còn lại, trận hòa 0-0 trước Watford như một gáo nước lạnh đúng nghĩa.

7 trận gần nhất ở Old Trafford, Man United chỉ ghi được 6 bàn, đó là kết quả tệ chưa từng thấy. Đội bóng thành Manchester vẫn sút rất nhiều nhưng tỉ lệ chính xác rất thấp, đồng nghĩa với việc ít cơ hội có bàn. 

Rangnick không trốn tránh trách nhiệm nhưng nếu buộc ông phải chịu một kết cục nào đó trong bối cảnh này cũng khó bởi thời điểm nhà cầm quân người Đức gắn bó với Manchester United cũng không còn nhiều.

"Công việc của ban huấn luyện là tìm cách giúp đội bóng tạo ra càng nhiều cơ hội càng tốt. Nếu M.U chỉ có 2-3 pha dứt điểm trúng đích trước Watford, chúng tôi cần nghiêm túc nhìn nhận xem nguyên nhân vì đâu.

Đáng lẽ với số lượng cơ hội đội bóng tạo ra, chúng tôi phải giành chiến thắng. Man United cần phải sắc bén hơn trước khung thành. Cứ bỏ lỡ mãi như vậy sẽ rất khó để giành chiến thắng.

Chuyện này theo tôi không phải nằm ở việc hên hay xui. Vấn đề ở đây là sự sắc bén và hiệu quả không xuất hiện trước khung thành" - Rangnick thừa nhận sự kém cỏi của hàng công Man United.

Chỉ riêng ở Premier League, đến lúc này, các tiền đạo của Man United mới có được 24 bàn, trong số này Ronaldo chiếm phần nhiều với 9 lần lập công. Ngòi nổ được kì vọng nhất ở hàng tiền vệ là Bruno cũng mới có 9 lần khai hỏa sau 27 trận. Như vậy, cả Ronaldo và Bruno phải đá trung bình 3 trận mới có 1 bàn, quá ít so với kì vọng.

Bộ đôi được kì vọng nhiều là Rashford (4) và Greenwood (5) không cho thấy dấu hiệu tích cực. Rashford từ khi trở lại sau chấn thương chơi vô hồn còn Greenwood chưa biết có phải đi tù không sau scandal hành hung bạn gái. Elanga là sao mai được kì vọng bậc nhất cho thấy không có những phẩm chất xuất chúng để thay đổi cục diện.

Mùa này, Cavani mới ghi được 2 bàn và nghỉ liên tục do chấn thương. Tiền đạo người Uruguay rất sắc bén nhưng lại mong manh, coi như không đi được đường dài với câu lạc bộ.

Đa phần các cầu thủ M.U hiện tại ở hàng công không tự đa dạng hóa được cách dứt điểm và kĩ năng xử lý bóng góc hẹp. Trong rất nhiều trận, cảnh các chân sút "Quỷ đỏ" tiếp cận được vòng cấm của đối thủ và sút vu vơ hoặc căng ngang cẩu thả diễn ra liên tục đến phát chán.

Không hiểu Rangnick đã áp dụng chiến thuật nào hay chính các cầu thủ không thể tiến bộ? Dù với bất cứ lý do gì, "Quỷ đỏ" đang phải tự chiến đấu bằng tay không và nhờ may mắn, hơn việc mài sắc lại cây đinh ba trên tay, thứ vốn là cơn ác mộng với các hàng thủ thời Sir Alex Ferguson.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn