MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Ralf Rangnick vẫn chưa thể đưa Man United trở lại với quỹ đạo như mong muốn. Ảnh: EPL

Rangnick thừa nhận Man United không đủ tốt để thắng

TAM NGUYÊN LDO | 09/02/2022 10:00

Man United tiếp tục phung phí các cơ hội trước khung thành để nhận về kết quả đáng buồn.

Huấn luyện viên Ralf Rangnick thừa nhận Manchester United không đủ tốt sau khi họ mất vị trí trong Top 4 Premier League với trận hòa 1-1 trên sân Burnley, đội đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Gặp đối thủ yếu, dù huấn luyện viên người Đức cất Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị nhưng đội hình Man United vẫn còn nhiều ngôi sao, trong đó, Paul Pogba được xếp đá chính. Dù phải thi đấu dưới cơn mưa kéo dài và ngày càng nặng hạt, Quỷ đỏ chơi bóng như thể muốn “ăn tươi, nuốt sống” đối thủ. Chính Pogba là người ghi bàn mở tỉ số - bàn thắng đầu tiên của anh sau hơn 1 năm, ít phút sau tình huống ghi bàn của Raphael Varane không được công nhận.

Chơi áp đảo hoàn toàn tại sân Turf Moor và không cho đối thủ tung ra cú dứt điểm nào trong hiệp 1, Man United lại không tận dụng được các cơ hội tiếp theo để ghi thêm bàn thắng. Họ còn bị từ chối một bàn thắng khác khi VAR can thiệp và khẳng định Pogba đã phạm lỗi khi tranh chấp.

Kết quả là ngay trong tình huống tấn công, dứt điểm đầu tiên của đội chủ nhà ở đầu hiệp 2, Jay Rodriguez đã ghi bàn quân bình tỉ số 1-1. Mọi nỗ lực trong phần còn lại - dù đưa cả Cristiano Ronaldo lẫn Jesse Lingard vào sân, đều không thể thay đổi bảng tỉ số một lần nào nữa, khiến Rangnick rất thất vọng với 1 điểm khi trở về.

Các chân sút của Man United đã phung phí khá nhiều cơ hội ở các trận đấu gần đây. Ảnh: EPL

Cựu huấn luyện viên của RB Leipzig nói rằng, mặc dù không thể đổ lỗi cho đội nhà vì các bàn thắng bị từ chối trong hiệp 1, ông khẳng định, 1 điểm từ trận đấu này là không đủ tốt.

Sau trận đấu, Rangnick nói với BT Sport: “Chúng tôi đã ghi 3 bàn trong hiệp 1, tôi không thể đổ lỗi cho đội vì không thể hiện được bản năng kết liễu trận đấu trong hiệp 1. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải nói điều đó ở 25 phút cuối. Chúng tôi có nhiều tình huống cố định, nhiều cú đá phạt, phạt góc. Cuối cùng, đó cũng là một chút thiếu may mắn, với cơ hội của Rafa Varane, cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo, của Harry Maguire.

Nhưng một lần nữa, cuối cùng, 1 điểm cho một màn trình diễn như thế này là không đủ”.

Kết quả này kéo dài nỗi thất vọng của Man United sau khi họ bị loại khỏi FA Cup vào thứ Sáu tuần trước (4.2), cũng bởi phung phí cơ hội rồi thua trên chấm 11m. Sau 12 trận đấu trong vai trò tạm quyền, Rangnick vẫn chưa thể giúp Man United đi vào quỹ đạo, do vậy, với sự thất vọng, ông đã chỉ trích các trọng tài vì cả 2 tình huống không công nhận bàn thắng vì cho rằng Maguire việt vị (ở pha đầu tiên) và trọng tài biên phất cờ chậm – Josh Brownhill phản lưới nhà gần 10 giây sau mới bắt lỗi của Pogba.

Dù vậy, ông vẫn nhắc lại một lần nữa là đội bóng của mình đã không đủ tốt để kết liễu trận đấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn