MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Real Madrid FC

Real Madrid mất kiểm soát: Chờ tài lèo lái của Zidane

HOÀI MINH LDO | 02/12/2020 12:32

Real Madrid đang đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng Champions League nhưng huấn luyện viên Zidane vẫn tự tin xoay chuyển cục diện.

Real Madrid... xa bờ

Thất bại trên sân của Shakhtar Donetsk rạng sáng 2.12 khiến Real Madrid đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League mùa này. Sau lượt trận thứ 5, Los Blancos đang có 7 điểm, chỉ kém đúng 1 điểm so với đội đầu bảng Monchengladbach và bằng điểm Shakhtar. Tuy nhiên, họ phải đứng thứ 3 tại bảng B do kém hiệu số đối đầu.

Những gì đang diễn ra tại bảng B xứng đáng là một trong những bất ngờ lớn nhất mùa giải năm nay. 2 "ông lớn" Real Madrid và Inter Milan chia nhau 2 vị trí cuối bảng, và đứng trước nguy cơ lớn không tới được vòng knock-out Champions League.

Trận thua trên đất Ukraine là thất bại thứ 2 của "Kền kền trắng" trước Shakhtar ở Champions League năm nay. Lực lượng và đẳng cấp vượt trội nhưng thầy trò Zidane vẫn thua "trắng" trên sân đối thủ, tệ hơn cả thất bại 2-3 trên sân nhà. Lối đá của Real không hẳn là bạc nhược, yếu ớt nhưng thực sự vô trách nhiệm. Các cầu thủ không trau chuốt, nắn nót cho những đường bóng quan trọng. Cơ hội cứ thế trôi qua, Real có nhiều nhất chỉ là những cú sút không mang sát thương.

"Mọi thứ đã rối tung cả lên. Mùa này, chúng tôi gặp khó trong khâu ghi bàn. Thể lực không phải vấn đề, tôi ổn nhưng khi thua thì toàn đội đều có tâm lý tiêu cực. Real phải nỗ lực thắng trận cuối vòng bảng", tiền vệ Toni Kroos thừa nhận với Goal. Cầu thủ người Đức đã nhiều lần lên tiếng nhưng chính anh cũng không giải thích được vấn đề của Real Madrid. Điều duy nhất có thể làm chỉ là hướng về tương lai.

Ở lượt cuối, thầy trò Zidane không được phép hòa hoặc thua Monchengladbach. Bởi, đó sẽ là dấu chấm hết cho hành trình Champions League. Vấn đề là "con tàu" Real Madrid đã chệch hướng quá lâu, giờ khó đi về quỹ đạo chiến thắng. Nói như Kroos "đá trên đà chiến thắng, bao giờ cũng tự tin hơn là đang thua".

Thuyền trưởng sẽ không tự bỏ tàu

Suốt từ đầu mùa giải, Real Madrid đã "lạc lối" nhiều lần nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chỉ tiếc, những thay đổi chỉ mang tính tạm thời. 5 trận gần nhất, đoàn quân của Zidane thua tới 3, và chỉ thắng 1. La Liga đứng thứ 4, còn Champions League gần cửa ra về. Như một thói quen, tương lai của huấn luyện viên Zidane lại bị đặt dấu hỏi.

"Quân thua trảm tướng", đó là lẽ thường trong chuyện nhà binh. Bóng đá cũng vậy. Nhưng ở một góc khác, có ai làm tốt hơn Zidane lúc này. Real thời chuyển giao xảy ra đủ thứ chuyện. Nếu không phải "gã hói", người khác chắc đã "lên đường" từ lâu. Vị chiến lược gia 48 tuổi đủ tự tin rằng bản thân sẽ không bị sa thải, kể cả sau trận thua Shakhtar trên đất Ukraine.

"Đúng là Real đang trải qua chuỗi trận không tốt. Nhưng chúng tôi sẽ phải tiếp tục. Tôi hiểu các trận đấu hiện tại có ý nghĩa nhưng trận chung kết, chúng tôi chuẩn bị kỹ nhưng vẫn không đạt kết quả như ý. Mục tiêu của toàn đội là thắng trận tiếp theo, không đời nào tôi từ chức.

Tôi tin tưởng vào học trò, và dĩ nhiên tôi cũng có năng lực. Nhiều trận chúng tôi xứng đáng thắng, nhưng khi không ghi bàn được, mọi thứ dần mất quyền kiểm soát. Lúc này, Real cần ngẩng cao đầu và hướng tới trận kế tiếp", Zidane chia sẻ.

Lời đã định, Zidane sẽ không từ chức và nhiều khả năng cũng không bị sa thải. Khi vị thuyền trưởng người Pháp không rời đi, "con tàu" Real Madrid hy vọng sẽ một lần nữa được lèo lái về đúng quỹ đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn