MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid ngược dòng trước PSG: Một tập thể, một tập hợp

TAM NGUYÊN LDO | 10/03/2022 18:22

Chỉ một hình ảnh đơn giản thôi, đủ để nói lên sự khác biệt giữa Real Madrid và PSG.

Real Madrid đã từng được ví như một tập hợp các ngôi sao chứ không phải tập thể đội bóng và đó là điều Paris St Germain đang lặp lại một cách sai lầm.

Cái thời đội bóng Hoàng gia xây dựng Dải thiên hà 1.0, họ mua về Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo de Lima, David Beckham, Michael Owen, trong khi đã có Raul Gonzalez, Roberto Carlos, họ được ví như “chiếc Bentley dát vàng”. Thế nhưng, đội hình ấy – dù với thứ bóng đá đẹp tuyệt mỹ, vẫn không thể một lần mang về cho Real Madrid chức vô địch Champions League nào cho đến khi tan rã vào năm 2006.

15 năm sau, PSG đi vào con đường đó và dường như nó sụp đổ nhanh hơn sự mơ mộng của những ông chủ đến từ Qatar. Chỉ nội cái tên Lionel Messi thôi có lẽ là đủ uy tín để rất nhiều người tin rằng, PSG sẽ lột xác, đặc biệt là sau khi đã vươn mình đến trận chung kết Champions League năm 2020, bán kết năm 2021.

Khi ở Paris đã có Neymar, Kylian Mbappe – nhà vô địch thế giới, PSG không chỉ bổ sung Messi mà thêm cả Sergio Ramos – cựu đội trưởng Real Madrid với thương hiệu của một thủ lĩnh chiến binh, Gianluigi Donnarumma – thủ thành của tuyển Italia vô địch EURO 2020. Cùng với đó, PSG có Marco Verratti đồng hương với Donnarumma, Leandro Paredes, Angel di Maria cùng Messi vô địch Copa America năm ngoái,…

Ở Pháp, ngay cả khi PSG có vô tình vấp ngã vài thời điểm thì họ vẫn quá tầm so với Ligue 1. Chẳng thế mà 13 điểm là khoảng cách với đội xếp thứ 2, cho dù PSG có thua ở 2/3 vòng đấu gần nhất. Nhưng PSG ở Champions League là một hình ảnh khác, không thay đổi, bất kể đã đắp lên những viên ngọc sáng nhất.

Champions League chứng kiến nhiều cú ngược dòng lịch sử, mà trong 5 năm qua, PSG được nhắc đến 3 lần với tư cách là nạn nhân. Năm 2017, họ dẫn trước Barcelona 4-0 ở lượt đi, thua 1-6 trên sân khách ở lượt về. Năm 2019, họ thắng 2-0 trên sân Manchester United rồi thua 1-3 khi trở về nhà. Và rạng sáng 10.3 này, họ thua 1-3 trên sân Real Madrid sau khi đã dẫn 1-0 ở lượt đi và có bàn thắng trong hiệp 1 tại Bernabeu.

Truyền thông Pháp nói rất nhiều về thất bại của PSG, trong đó, họ bình luận, “PSG sẽ mãi là PSG, kể cả khi có Messi”. Barcelona trước đây có tam tấu MSN (Messi, Luis Suarez, Neymar) đã vô địch Champions League 2015 một cách thuyết phục, vậy tại sao một đội bóng có tam tấu MNM (Messi, Neymar, Mbappe) mà lại không thể chinh phục Châu Âu?

“Bệnh” của họ vốn chẳng khác gì Real Madrid trước đây. Họ chỉ là “tập hợp các ngôi sao”, không phải “tập thể đội bóng”. Hình ảnh của Galacticos 1.0 trước đây là “chiếc Bentley dát vàng nhưng không lắp động cơ” (khi Chủ tịch Florentino Perez bán Claude Makelele – cầu thủ cày ải tuyến giữa cho các ngôi sao phía trên) thiếu hiệu quả nhưng ít nhất vẫn có tính giải trí. Với PSG của hiện tại, không ai đứng đầu về chuyên môn, không ai làm thủ lĩnh tinh thần.

Họ vui với nhau khi ghi bàn, nhưng khi phải nhận bàn thua, khi mắc sai lầm, đó là những gương mặt thất vọng, nhìn nhau từ xa mà không một lời động viên. Khi tinh thần đi xuống, ai là người hô hào, kéo đồng đội đứng dậy? Messi, Neymar có thể giỏi nhất về chuyên môn nhưng họ không phù hợp – mà cũng không thể - làm điểm tựa tinh thần.

Nó khác với Real Madrid, khi Karim Benzema xốc nách Luka Modric đứng dậy, khi David Alaba khích lệ Eder Militao khi cầu thủ này bị đau, khi các cầu thủ cùng nhau chạy như thể đây là ngày cuối cùng của họ, đó là một đội bóng. Đó là một tập thể với truyền thống mà người ta gọi là Madridismo – tin thần Madrid vĩ đại, có trong mỗi thành viên của "Kền kền trắng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn