Rạng sáng 1.10, Real Madrid có trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại La Liga 2020-21, với kết quả thắng 1-0 trước Real Valladolid. Đội bóng Hoàng gia vẫn duy trì thành tích bất bại tại sân Alfredo Di Stefano (sân được sử dụng kể từ khi trở lại sau giai đoạn phong tỏa vì dịch COVID-19), nhưng những vấn đề thì vẫn còn đó.
Ở trận đấu này, thủ môn Thibaut Courtois được bầu xuất sắc nhất vì những pha cứu thua của anh giúp Real Madrid không thủng lưới, nhưng có thể anh đã nhàn nhã hơn nếu các tiền đạo làm tốt hơn công việc ở đầu sân bên kia.
Zidane tin Jovic hay điều gì phía sau?
Huấn luyện viên Zinedine Zidane đã không gạch tên Luka Jovic như nhiều nhận định trước trận. Thay vào đó, ông tiếp tục để anh đá chính cùng Karim Benzema. Tuy không ghi bàn nhưng so với chính bản thân tiền đạo người Serbia ở trận gặp Real Betis cuối tuần trước, đã có sự thay đổi rõ rệt.
Có thể thấy, việc Zidane điền tên Jovic vào đội hình xuất phát dù chưa rõ ông đã tin tưởng hoàn toàn hay chưa đã có ảnh hưởng nhất định tới cầu thủ 22 tuổi này. Anh đã tự tin cầm bóng, phối hợp và dứt điểm. Trong 58 phút thi đấu, anh thậm chí còn sút nhiều hơn Benzema. Nói đúng ra là, cho đến khi Jovic rời sân, Benzema mới bắt đầu trở lại là nhân tố đón nhận các đường chuyền. Nhưng đó cũng chính là vấn đề của Zidane và Real Madrid.
5 ngày trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Real Madrid có 4 tiền đạo trong đội hình. Zidane thì vẫn nói, cho đến thời điểm cuối cùng, điều gì cũng có thể xảy ra. Benzema thì dĩ nhiên chẳng đi đâu cả, 3 người còn lại gồm Jovic, Mariano Diaz và Borja Mayoral thì chuyện đi, ở vẫn chưa rõ ràng.
2 trận gần đây dùng Jovic, phải chăng Zidane đã bắt đầu chọn sự kiên nhẫn đối với anh? Hay đó là một thử nghiệm mang tính “khích tướng” dành cho Benzema? Có thể thấy, Benzema có phần không hài lòng khi phải chia sẻ không gian với một đối tác khác trước khung thành, nhất là khi Jovic sở hữu những cơ hội tốt nhất mà không tận dụng được.
Đang có tin đồn Manchester United muốn mượn Jovic, trong khi Real Madrid có thể đưa Edinson Cavani về theo dạng chuyển nhượng tự do. Zidane muốn Benzema làm quen lại với việc nhường “sân khấu” như đã từng với Cristiano Ronaldo chăng?
Đó tất nhiên chỉ là võ đoán, nhưng theo dõi tiền đạo người Pháp ở 3 vòng đấu, chuyện Zidane phải lo lắng cho khâu ghi bàn hẳn phải được đặt lên mức cảnh báo cao. 87 phút trận gặp Valladolid, Benzema dứt điểm 3 lần, 90 phút trận gặp Betis anh dứt điểm 4 lần, và gặp Real Sociedad, anh cũng có 4 lần trong cả trận. Không bàn thắng nào.
Hiện tại, Eden Hazard vẫn chấn thương và chưa biết khi nào trở phong độ, Vinicius Junior chỉ mang đến thứ bóng đá cảm xúc đường phố với những pha dứt điểm hời hợt, hay Marco Asensio không thể kỳ vọng về những bàn thắng đều đặn thì chỉ Benzema vẫn là quá ít. Nếu Zidane có bắt đầu kiên nhẫn với Jovic thì cũng không bất ngờ, bởi so với Mayoral và Diaz, anh tiềm năng hơn nhiều.
Jovic cần được ra sân thường xuyên, bàn thắng sẽ đến, nhưng Zidane cũng cần cho Benzema hiểu rằng, ở tuổi 32, anh không phải mẫu tiền đạo như Ronaldo để một mình gánh vác tất cả.
Lối chơi của Real Madrid đang bị chê là “nhạt nhẽo” và nó xuất phát một phần từ việc các bàn thắng không được tạo ra. Thế nên, sẽ cần một sự thay đổi từ tất cả, từ Zidane tới Benzema, Jovic, Hazard, Vinicius, bởi Kền kền trắng sẽ không thể dựa mãi vào Courtois hay Sergio Ramos...