MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: The World Post

Real Madrid "thoát chết" trước Inter: Những căn bệnh khó chữa

HOÀI MINH LDO | 05/11/2020 06:41
Trận thắng quan trọng chiến Inter Milan cũng không thể "tẩy trắng" được phong độ và thái độ thi đấu đáng báo động của Real Madrid.

"Bầy kền kền" dễ lung lay

Real Madrid tiếp đón Inter ở lượt thứ 3 vòng bảng, với tâm thế của một "trận chung kết", cần phải chiến đấu hết mình. Mọi chuyện thuận lợi khi Los Blancos dẫn trước tới 2-0 chỉ sau 35 phút bóng lăn. Tuy nhiên, Inter không phải đội dễ buông xuôi, chính sự kiên cường của đại diện Italia khiến thầy trò Zidane một phen hú vía.

"Inter chơi bóng nhanh, áp sát mạnh khi bị chúng tôi dẫn trước 2 bàn. Real một lần nữa gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi, không phải lúc nào cũng thi đấu tốt nhưng giành chiến thắng trước đối thủ như Inter là đáng mừng", Zidane chia sẻ sau trận đấu. Khi vị chiến lược người Pháp tán thưởng nhiều về một chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh "không trận nào dễ ở Champions League", đồng nghĩa với Real Madrid ít nhiều suy giảm vị thế.

Ở thời kỳ đỉnh cao với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, "Kền kền trắng" vượt vòng bảng dễ như bỡn. Những trận thắng hủy diệt, áp đảo hệt như cái cách Bayern Munich đang trình diễn. Đó là sự vượt trội của nhà vô địch, chiến thắng là bắt buộc, không phải để tuyên dương.

Vấn đề tâm lý vẫn chưa được Zidane giải quyết triệt để. Real Madrid chơi "rối như gà mắc tóc" khi bị Inter gỡ hòa 2-2. Tiền vệ Lucas Vazquez trong ngày phải trám vào vị trí hậu vệ phải đã hoạt động hết công suất để đảm bảo an toàn cho khu vực phòng ngự. Nhưng đúng như anh nói, toàn đội lộ rõ vẻ hoang mang và mất phương hướng. Đến trước khi có bàn ấn định chiến thắng của Rodrygo ở phút 80, Real đã để Inter nắm hết quyền chủ động

Khác với 2 trận thua trước Shakhtar Donetsk và M'gladbach, Real không để bị thua trước nên không cần bung sức tìm kiếm bàn gỡ. Song, họ vẫn vất vả kết thúc trận đấu, cũng bởi "yếu bóng vì" trong công tác phòng ngự.

Sợi dây gắn kết của Real Madrid

Trong giai đoạn chuyển giao, phương án dùng xen canh giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ được xem là tối ưu, tổng hòa nguồn nội lực của Los Blancos. Tuy nhiên, không phải lúc nào các nhân tố của đội bóng Hoàng gia cũng tìm được tiếng nói chung.

Ở hàng thủ Ramos chơi tốt, đồng thắng cán mốc 100 bàn thắng cho Real Madrid. Người đá cặp với anh, Varane chỉ thể hiện ở mức tạm được. Tuy không mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua của đội bóng nhưng bộ đôi Ramos và Varane cũng thường xuyên để lọt Martinez.

Tương tự ở hàng tiền vệ, Casemiro không còn là "tấm đê chắn sóng" bất khả chiến bại. Phong độ của tiền vệ quét người Brazil cũng giải thích lý do vì sao Real thường xuyên bị thủng lưới, bằng những sai lầm mang tính hệ thống. Khi Casemiro sa sút, áp lực đặt nặng lên tuyến dưới hơn rất nhiều.

Điểm sáng lớn nhất có lẽ là màn phối hợp giữa Toni Kroos và Valverde. Ở ngưỡng 30, tiền vệ người Đức vẫn là "nhạc trưởng" khó thay thế của Real Madrid. Tầm nhìn và đôi chân cực ngoan của Kroos đã vẽ ra cả lối chơi của đội. Sự chậm chạp của anh cũng được trám bằng khả năng chiến đấu không biết mệt mỏi của Valverde. Nếu cứ tiếp tục tỏa sáng, suất đá chính khó thoát khỏi tay tiền vệ 22 tuổi người Uruguay.

Thời còn "tam tấu BBC" (Bale-Benzema-Ronaldo), Real ít khi thiếu vắng bàn thắng. Đáng tiếc, những sự thay thế được kỳ vọng như Asensio hay Hazard luôn mang hình ảnh thất thường. "Mèo lười" Benzema không chỉ mang nhiệm vụ dẫn dắt, mà còn phải cáng luôn vai trò "họng pháo" chính. Nếu sức trẻ của Vinícius và Rodrygo không phát huy tác dụng, Zidane xem như cũng... hết bài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn