MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid thua sốc: Zidane sẽ nhận “cuộc gọi tử thần”?

TAM NGUYÊN LDO | 21/01/2021 09:50
Trong vòng 6 ngày, Real Madrid của Zinedine Zidane vỡ tan hy vọng giành cúp ở 2 mặt trận một cách đáng xấu hổ…

Thất vọng tiếp nối và Zidane vẫn cứ khó hiểu

Những ngày vui ở Madrid kéo dài không bao lâu, Real Madrid giờ đã rơi xuống tận cùng thất vọng. Trong vòng 6 ngày, hy vọng giành cúp ở 2 mặt trận đã tan như bong bóng xà phòng.

Nếu như thất bại trước Athletic Bilbao tại bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha có thể lấy lý do là đối thủ có tên tuổi thì việc gục ngã trước đội hạng Ba Alcoyano ở Cúp Nhà Vua là một sự sỉ nhục đối với biểu tượng của đội bóng Hoàng gia là chiếc vương miện.

Liệu có thể nói huấn luyện viên Zinedine Zidane “không quan tâm đến Copa de Rey” vì Real Madrid của ông từng 3 lần bị loại? Nên nhớ, Cúp Nhà Vua là mặt trận duy nhất ông chưa thể giành chức vô địch, thậm chí là chưa từng vượt qua vòng tứ kết. Nghĩa là khát khao vẫn có, nhất là khi Real Madrid đã tuột mất Siêu Cúp.

Đã có rất nhiều bài viết của giới chuyên môn phân tích về vấn đề của Real Madrid trong tay Zidane. Nổi bật lên là chuyện Zizou quá tin vào dàn cựu binh đã từng cùng ông bước lên những đỉnh cao vinh quang mà gạt sang một bên cơ hội cho các cầu thủ dự bị, những nhân tố trẻ.

Zidane là một huyền thoại ngày còn trên sân cỏ, được chơi bóng cùng những ngôi sao hàng đầu nên phải chăng ông luôn mặc định rằng, khi đã là cầu thủ đẳng cấp, họ sẵn sàng ra sân và thể hiện trình độ của mình bất kỳ lúc nào, không cần phải thi đấu thường xuyên!?

Zidane sử dụng đội hình mà nhiều cầu thủ chưa từng đá cùng nhau trận nào, hay có người phong độ lại sa sút. Ảnh: Real Madrid

Và vì thế, ông tin rằng những Andriy Lunin, Alvaro Odriozola, Eder Militao, Victor Chust, Marcelo, Casemiro, Fede Valverde, Isco Alarcon, Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Vinicius Junior... là đủ để đánh bại Aycoyano mà không cần phải cọ xát, không cần thi đấu với nhau bất kỳ trận nào trước đó.

Alcoyano - đội bóng ít danh tiếng ở xứ Castellon bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, chỉ hoạt động với ngân sách 700.000 euro và phải sử dụng một thủ môn đã 41 tuổi… Nhưng ít ra, họ vẫn là những nhân tố đã quá quen với cách chơi của nhau.

“Bom nổ chậm” và điểm giới hạn?

Câu chuyện về Luka Jovic bị đẩy ngược về Eintracht Frankfurt và Martin Odegaard bị “giam” trên ghế dự bị đang dần trở thành quả bom nổ chậm ở Real Madrid, với hậu quả là Zidane có thể phải sớm ra đường. Đó là lý do chính Zidane nói “chờ ít ngày nữa”.

Kể cả khi có tung các ngôi sao hàng đầu như Karim Benzema, Eden Hazard, Toni Kroos vào sân thì Real Madrid cũng không thể xoay chuyển tình thế. Ảnh: Real Madrid

“Sự thực là chúng tôi đã cố, nhưng bóng không chịu vào lưới và giờ chúng tôi bật bãi”, dù Zidane nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng đó là cách giải thích mà giới chuyên môn khó chấp nhận.

Ông đã không cố điều chỉnh chính mình theo thời cuộc. Zizou đã không cố để hài hoà một tập thể nhiều tài năng bằng phong cách chơi đa dạng. Thay vào đó, ông chỉ giữ cho mình một phong cách mà những Gareth Bale, James Rodriguez (trước đây), Eden Hazard, Isco không thể ăn nhập. Cầu thủ trẻ Vinicius đã cố tạo ra sự phá cách bằng những pha đi bóng cá nhân và rồi, anh bị “trừng phạt” vì không hiệu quả (bởi dĩ nhiên là xung quanh chẳng ai chơi thế).

Zidane thích sự chăm chỉ, cần cù và tinh thần tập thể, nhưng yếu tố sáng tạo, đột biến luôn bị bóp nghẹt.

Ai cũng thấy Jovic lóng ngóng thế nào mỗi khi được Zidane sử dụng trong những phút cuối ít ỏi nhưng trở về Đức, anh lập tức có 2 bàn thắng chỉ trong vòng 28 phút.

Martin Odegaard đang trở thành “bom nổ chậm” bên cạnh rất nhiều dấu hỏi dành cho Zidane. Ảnh: Real Madrid

Ai cũng thấy Odegaard đã phải “nhịn” ra sao khi thi đấu bên cạnh Toni Kroos hay Luka Modric nhưng nếu trở lại Real Sociedad theo dạng cho mượn một lần nữa (khả năng đang khá lớn), tất cả sẽ lại thấy vai trò dẫn dắt lối chơi của cầu thủ người Na Uy được thể hiện.

Thêm những câu hỏi khác như “tại sao Vazquez vẫn tiếp tục đá chính trận thứ 19 liên tiếp dù gây thất vọng trước Bilbao?”, hay “tại sao Mariano chỉ được đá 66 phút để rồi Karim Benzema đá hết phần còn lại (cả hiệp phụ) cũng chẳng làm nên trò trống gì?”…

Đến cả Kroos, Hazard, Marco Asensio được đưa vào sân sau đó cũng không thể xoay chuyển tình hình thì Real Madrid lúc này đang “lỗi hệ thống” chứ không phải vấn đề con người. Mà hệ thống thì Zidane là người viết ra và thực hiện…

Đến lúc nhấc máy và bấm số chưa Chủ tịch Florentino Perez?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn