MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid và Chelsea bất phân thắng bại trong trận "thủy chiến"

HOÀI MINH LDO | 28/04/2021 07:24
Chelsea đã giành được một chút lợi thế, với trận hòa 1-1 trước Real Madrid ngay trên đất Tây Ban Nha trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League.

Cả Chelsea và Real Madrid đều muốn ưu tiên sự an toàn ở trận bán kết lượt đi, do đó sơ đồ 3 trung vệ được lựa chọn. Với Real Madrid, thiếu vắng Ramos không còn là vấn đề khi Militao, Varane và Nacho đều đang có phong độ tốt. Trong khi đó, Chelsea cũng đã quá "nhuyễn" với bộ khung Silva, Rudiger và Christensen ở hàng phòng ngự.

Sự chắc chắn nơi tuyến dưới đẩy căng thẳng chủ yếu lên khu vực giữa sân. Không ai nghi ngờ đẳng cấp của Modric, Kroos hay Casemiro nhưng xét về mặt tuổi tác, Mout, Jorginho và Kane có lợi thế trong các pha tranh chấp.

Nhờ vào khả năng điều tiết và thoát pressing tốt ở tuyến giữa, Chelsea sớm làm chủ thế trận và liên tiếp tạo ra cơ hội. Lẽ ra Werner có thể ghi bàn ngay từ phút 10, khi Pulisic đánh đầu chuyền ngang ngay chính diện cầu môn. Đáng tiếc cú sút trong tư thế không người kèm của tiền đạo người Đức lại trúng chân Courtois.

Dù vậy, chỉ 4 phút sau, chính Pulisic đã ghi bàn mở tỉ số đấu. Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của Rudiger, tiền vệ người Mỹ nhẹ nhàng lách qua Courtois trước khi sút bóng vào lưới.

Chelsea có sự cơ động và kỹ thuật của Pulisic thì Real có một cá nhân điển hình là trung phong Karim Benzema. Sự khôn ngoan của chân sút người Pháp chính là biện pháp tốt ưu để đội chủ nhà giải quyết các tình huống. Anh có thể tự cướp bóng rồi bật nhả cùng Vinicius, trước khi sút bóng trúng cột dọc ở phút 23.

Lời cảnh cáo thành hiện thực cũng chỉ 5 phút sau, khi pha xoay người đỡ bóng và tung cú volley của Benzema là miễn chê.

Thực tế, khi trận đấu đang diễn ra rất hay về cả tính cá nhân lẫn toan tính chiến thuật, cơn mưa tại Estadio Alfredo Di Stefano đã khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Các đường chuyền hỏng đến nhiều hơn, cá pha bóng bị xé vụn. Và trong bối cảnh ấy, sức trẻ của Chelsea là lợi thế.

Werner là cầu thủ có nhiều cơ hội nhất nhưng khả năng dứt điểm của anh luôn là rất tệ. Dù cơn mưa có phần ngớt trong hiệp 2 nhưng mặt sân ướt khiến các pha bóng không còn đủ sắc bén. Thay vào đó, những pha phạm lỗi chiến thuật khiến trận đấu thường đứt đoạn.

Những sự thay đổi của đôi bên đều không mang về hiệu quả, khi cả Ziyech và Hazard cùng trình diễn những pha bóng thiếu điểm nhấn. Real Madrid dồn sức tấn công ở những phút cuối nhưng cú sút của Kroos hay pha đánh đầu của Varane đều thiếu chút may mắn.

Tỉ số hòa 1-1 được giữ đến cuối trận và Chelsea có lợi thế bàn thắng sân khách, trước khi trở lại Anh đá lượt về vào tuần sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn