MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có một Real thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin. Ảnh: AFP

Real Madrid và Zidane: Nhà Vua già nua của Champions League

HOÀI MINH LDO | 22/10/2020 16:40

Trận thua 2-3 trước Shakhtar Donetsk trong ngày ra quân tại Champions League đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng tệ hại của Real Madrid.

Có một Real thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin

Trận thua trước Shakhtar rạng sáng 22.10 đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Real (tính từ mùa giải trước). Theo Goal, Los Blancos đã chạm mốc thống kê tồi tệ nhất 34 năm qua (kể từ tháng 9.1986).

Đồng thời, lần gần nhất Real để thua 3 bàn ngay trong hiệp 1 tại Champions League cũng đã 15 năm (trận thua trước Lyon hồi tháng 9.2005).

Chưa kể, đây mới là lần đầu họ thua tới 3 bàn trong 45 phút trên sân nhà, và Shakhtar là đội bóng Ukraine đầu tiên thắng Real Madrid tại Champions League kể từ tháng 3.1999. Loạt thống kê tệ hại đã tố cáo bộ mặt yếu kém của thầy trò huấn luyện viên Zidane.

Zidane bất lực trước Shakhtar. Ảnh: Getty

Real Madrid với tư cách là câu lạc bộ giàu thành tích nhất Champions League đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nhẹ. Kéo dài từ La Liga, họ thua liền 2 trận bạc nhược và yếu thế trước Barca ngay thời điểm trận Siêu kinh điển sắp diễn ra. Phong độ cầu thủ có thể cải thiện nhưng vấn đề của "Kền kền trắng" nằm ở bản lĩnh và niềm tin của cầu thủ.

"Chúng tôi thiếu tự tin để bắt đầu trận đấu như cách chúng tôi muốn. Trong hiệp 1, tôi không nhìn thấy Real Madrid mà tôi muốn và đó là lỗi của tôi", Zidane chia sẻ.

Đấu với Shakhtar, Real không có sự phục vụ của Eden Hazard và Sergio Ramos. Trung phong Karim Benzema được cất trên ghế dự bị, thay vào đó Luka Jovic xuất trận, còn lại đa phần là những trụ cột từng chinh chiến nhiều năm ở Cúp Châu Âu. Thế nhưng, bản lĩnh nhà vô địch là điều không mấy ai còn thấy ở Real trong hiệp 1.

Varane chơi quá tệ. Ảnh: Getty

Varane chơi như gã nghiệp dư khi mắc lỗi trong cả 3 bàn thua. Bản lĩnh nhà vô địch World Cup 2018 không biết đã đi đâu, khi mà Real vắng Ramos và cần anh nhất.

"Cục nợ" 70 triệu euro - Jovic có lẽ là cú lừa đau đớn nhất của Los Blancos trên thị trường chuyển nhượng những năm qua.

Người ta kỳ vọng tiền đạo người Serbia thay thế Ronaldo, nhưng anh chứng minh bản thân còn khướt mới đuổi kịp... Benzema.

Zidane có nên thay đổi?

Nếu phải chọn ai đó chịu trách nhiệm cho thất bại của Real trước Shakhtar, đó sẽ là Zidane. Bản thân ông thầy người Pháp cũng đã xin nhận lỗi nhưng như vậy là chưa đủ. Có lẽ, Zidane cần thay đổi hoặc thậm chí là làm một cuộc cải tổ toàn diện.

Nhìn vào đội hình Real dễ thấy, Ramos, Modric, Benzema, Marcelo, Varane... vẫn đang là trụ cột, đóng vai trò xương sống trong vận hành bộ máy. Họ đều là những cái tên ở đẳng cấp thế giới, từng cùng Los Blancos 3 lần liên tiếp lên ngôi tại Champions League, nhưng quá nửa đã qua tuổi "băm".

Modric và Marcelo đều đã quá 32 tuổi. Ảnh: Getty

Rạng sáng 22.10, Varane chơi quá tệ, Marcelo chỉ di chuyển cũng thấy mệt, Benzema được cho nghỉ dự bị nhưng rồi lại phải vào sân "giải cứu".

Quả bóng Vàng Châu Âu Luka Modrid ghi một siêu phẩm nhưng cũng không thể che đi khuyết điểm tuổi tác, yếu kém về thể lực và khả năng tranh chấp. Sự gia nua, chậm chạp của các trụ cột chính là hình ảnh của Real Madrid.

Vậy tại sao Zidane không thay đổi? Đơn giản, ông tin tưởng nhóm cựu binh và cũng không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. James Rodriguez từng chia sẻ, anh hiểu bản thân không được sử dụng nhiều tại Real bởi Zidane có xu hướng tin tưởng hoàn toàn vào nhóm cầu thủ từng cùng ông làm nên thành công.

Tin tưởng vào chất lượng cựu binh cũng là lý do huấn luyện viên người Pháp không mua sắm ở mùa Hè vừa qua.

Tuy nhiên, sẽ là bất công nếu nói Zidane không có gắng thay đổi, làm mới. Federico Valverde, Rodrygo, Vinícius Júnior - những cầu thủ ở độ tuổi 19, 20 đang được vị chiến lược gia người Pháp dùng xen canh. Song, những mầm non này cần thời gian, và ông thầy 48 tuổi cũng vậy. Thời gian để các cầu thủ mới hòa nhập, các tài năng phát triển và thay thế dần các cựu binh.

Zidane sẽ còn đau đầu vực dậy Real Madrid. Ảnh: Euro Sports

Trận thua trước Shakhtar Donetsk là lời khẳng định cho thực trạng yếu kém của Real Madrid, nhưng cũng không hẳn là báo hiệu cho sự kết thúc của một triều đại. Los Blancos và Zidane còn thời gian để vực dậy tất cả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn