MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid vượt ải Celtic dễ dàng

Đức Mạnh LDO | 07/09/2022 07:37
Trong khuôn khổ bảng F Champions League, Real Madrid đã có khởi đầu nhẹ nhàng với chiến thắng 3-0 trước Celtic.

Làm khách trên sân Celtic Park chưa bao giờ là điều dễ dàng, quả thực Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn ngay từ những giây phút đầu tiên. Các cầu thủ Celtic thi đấu rất nhiệt huyết dưới sự cổ vũ, hò reo rất cuồng nhiệt của người hâm mộ. Đại diện đến từ Scotland chạy rất nhiều, gây áp sát rất nhanh và nhịp độ thi đất rất dồn dập.

Như mọi khi, Real Madrid luôn chủ động chơi chậm, tiết tấu trận đấu sẽ phụ thuộc vào nhãn quan và quyết định của Toni Kroos. “Kền kền trắng” là đội kiểm soát bóng hầu hết phần lớn thời gian hiệp một nhưng có rất ít những cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý, siêu sao Karim Benzema đã phải rời sân vì chấn thương ở phút 30, đồng nghĩa với việc hàng công của Los Blancos mất đi một cỗ máy ghi bàn thực thụ.

Trong khi đó, Celtic mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng. Đội chủ nhà đã suýt mở tỉ số nếu như họ gặp may hơn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Đội bóng đến từ Scotland không cầm bóng nhiều, nhưng những pha lên bóng của họ đầy tốc độ và được triển khai khá đơn giản. Công bằng để nói, Celtic đã khiến Real Madrid cảm thấy có phần ngộp thở trong 45 phút đầu tiên.

Đẳng cấp của Real Madrid đã được khẳng định qua khả năng phá quây và thoát khỏi sự theo bám của đối thủ. Phút 55, sau khi vượt qua được sự áp sát của Celtic với những pha ban bật rất nhanh, Valverde có đường căng ngang hoàn hảo và Vinicius đệm lòng mở tỷ số cho đội bóng áo đen.

Thực tế, chơi với tốc độ nhanh sẽ khiến Celtic mất nhiều sức. Chỉ không lâu sau đó, đội chủ nhà đã thủng lưới bàn tiếp theo khi không thể theo kịp pha lên bóng của Hazard. Modric là người kết thúc tình huống với cú sút má ngoài mang thương hiệu của cầu thủ người Croatia.

Chưa dừng lại ở đó, một khi Real Madrid đã gỡ được nút thắt, bàn thắng có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Hazard trong một ngày thay thế Benzema, anh chưa thể hiện được nhiều nhưng đã kịp ghi tên lên bảng điểm số. Mặc dù “số 7” chưa trở lại với phong độ thực sự của anh, nhưng bàn thắng như một sự giải tỏa cho đôi chân đang đeo chì của tiền đạo người Bỉ.

Chung cuộc, Real Madrid chiến thắng dễ dàng trước Celtic với tỉ số 3-0. Một khởi đầu suôn sẻ cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League của Los Blancos.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn