MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: EPA.

Real thua tan nát trước PSG: Zidane đã đến vào thời điểm đáy hình sin

VIỆT HÙNG LDO | 20/09/2019 07:48
Trận thua 0-3 rạng sáng 19.9 của Los Blancos trên đất Pháp như một minh chứng rõ ràng nhất về thời kì lao dốc của một triều đại mà "Kền kền trắng" đã dày công xây dựng.

Khi Ronaldo và các đồng đội nâng cao danh hiệu Champions League 2017-18, Real Madrid đã đạt đến đỉnh cao mà nhiều CLB không thể mơ tới chứ đừng nói chạm tay vào. Họ là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này và lập luôn kỉ lục vô địch 3 năm liên tiếp. "Dải thiên hà 2.0" của Chủ tịch Florentino Perez đã tỏa sáng rực rỡ hơn nhiều so với phiên bản 1.0 hồi đầu thế kỉ 21.

Nhưng Real Madrid có tài năng đến mấy cũng không thể thoát ra khỏi quy luật thịnh - suy của mỗi triều đại. Họ đạt đỉnh Châu Âu với lứa cầu thủ tài năng như Ronaldo, Modric, Kroos, Ramos, Benzema, Bale,... để rồi đang dần đi xuống chỉ sau lời từ biệt của CR7.

Trong 3 năm huy hoàng đó, Zidane là thuyền trưởng của "Kền kền trắng". Ông đã ra đi trong vinh quang nhưng vì tình cảm sâu nặng với "Bố già" Perez nên chấp nhận quay lại. Đó là một cuộc chơi mạo hiểm dù với tất cả những gì còn lại ở sân Bernabeu, tất cả đều quen thuộc với ZiZou.

Real đại bại trong ngày ra quân. Ảnh: EPA.

Nếu nhìn lại đội hình xuất phát của Real Madrid trong 3 trận chung kết năm 2016, 2017 và 2018, tỉ lệ giống nhau về nhân sự lên đến hơn 90%. Nhìn xa hơn về năm 2014, khi Los Blancos đăng quang, hơn nửa đội hình lúc ấy vẫn góp mặt trong chu kì 3 năm chói sáng.

Điều này chỉ ra một sự thật khá phũ phàng, Real Madrid không phải đội bóng có tính kế thừa tốt. Trong suốt kỉ nguyên của "Dải thiên hà 2.0", rất nhiều ngôi sao đã đến với sân Bernabeu nhưng phần lớn là bị thải loại hoặc không thể tìm được chỗ đứng.

Lý do phần lớn đến từ sự kiên nhẫn của CLB, Real muốn tất cả phải thành công ngay lập tức với những con người giỏi nhất. Chỗ để các tài năng trẻ xuất hiện chỉ có trong mơ. Cách làm này đúng và được chứng minh bằng các danh hiệu nhưng mặt trái của nó là tính kế thừa không đảm bảo.

Khi tất cả những nhân tố từng là số 1 thế giới đang già đi, những tài năng trẻ một thời giờ cũng phân tán ra khắp Châu Âu, Real lại lao vào cuộc chơi kim tiền. Họ vung hơn 300 triệu euro cho kì chuyển nhượng Hè 2019 để đổi lấy 5 ngôi sao. Nhưng cho đến lúc này, người thì gây thất vọng, người thì không được ra sân, có người còn bị đồn đem bán ngay sau khi vừa cập bến.

Hazard không để lại bất cứ ấn tượng nào. Ảnh: Getty.

Thời thế sẽ tạo ra anh hùng nhưng anh hùng không bao giờ xây dựng nổi thời thế. Câu nói này như một sự thật mất lòng với Zidane. Khi các ngôi sao của "Dải thiên hà 2.0" đạt đỉnh phong độ, ông đến và góp sức mạnh để rồi tất cả cùng vụt sáng. Khi lứa cầu thủ này dần lao dốc, một mình Zidane không thể vực lại được, không thể tự kéo đồ thị hình sin từ điểm đáy lên điểm đỉnh.

Zidane phải chấp nhận và xây dựng lại tất cả. Không phải cứ đổ hàng núi tiền mua sao là sẽ thành công ngay lập tức, Man United, Man City, PSG hay thậm chí Barcelona đều gặp cảnh tương tự. Muốn đi nhanh thì phải... từ từ và Zidane cần có thời gian.

Thời gian ở đây là gì? Đó là giai đoạn tất cả cùng nhau chịu lụt, biết chấp nhận thất bại và dắt tay nhau đi ngược đồ thị hình sin theo chiều từ dưới lên. Quan trọng nhất là ông chủ Perez nổi tiếng thiếu kiên nhẫn. Nếu "Bố già" nhẫn nại và cho Zidane thời gian, tất cả có thể khởi sắc trở lại bởi những nhân tố mới cho "Dải thiên hà 3.0" như Eden Hazard rất đáng quý, họ là những nhân tố chủ đạo cần được giữ gìn.

Tất cả phải làm lại từ đầu. Ảnh: Reuters.

Real có thể mất một cho đến một vài mùa giải, phong độ chỉ là nhất thời, truyền thống mới là thứ trường tồn. Với một nhà vô địch đích thực như Los Blancos, chỉ cần nhẫn nại, thành công sẽ đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn