MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Coutinho chính thức trở lại Premier League. Ảnh: AFP

Rời Barca, chờ đợi phép thuật trở lại với Coutinho ở Villa Park

VIỆT HÙNG LDO | 14/01/2022 21:25
Thật tiếc cho Coutinho khi đến tận lúc này, anh mới rời Barcelona. Tuy nhiên, muộn không có nghĩa mọi thứ đã hết.

Dấu ấn đáng nhớ nhất với Coutinho trong quãng thời gian còn là người của sân Nou Camp có lẽ chính là trận Bayern 8-2 Barcelona. Trận đấu đó, tiền vệ người Brazil ghi cú đúp cho... "Hùm xám" bởi lúc ấy đang đang chơi tại Đức theo dạng cho mượn. Đó là ngày 15.8.2020, 17 tháng sau, Coutinho lại rời Nou Camp theo tư cách như thế nhưng lần này có thể là mãi mãi.

Nên hành động như vậy bởi Coutinho hiện vẫn là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử "Gã khổng lồ Catalunya" với giá 146 triệu bảng. Tuy nhiên, mọi thứ được nhớ đến về anh tại Nou Camp chỉ gói gọn trong 3 từ "không gì nhiều".

Sự thất vọng đã được giải tỏa. Ảnh: FC Barca

Nếu chỉ nhìn trên chỉ số, với vị trí tiền vệ, Coutinho làm không tệ khi khoác áo Barcelona. Anh chơi 106 trận, ghi 26 bàn và có 14 kiến tạo. Tất cả đều do cái giá chuyển nhượng trên trời đó đã khiến mỗi cú trượt bóng trên sân đều trở thành đề tài nóng hổi của truyền thông, gián tiếp hạ gục tâm lý thi đấu của một ngôi sao hàng đầu.

Coutinho từng được kì vọng thay thế Xavi, Iniesta hay thậm chí Neymar. Tuy nhiên, anh không đóng thế được ai, chỉ là chính mình. Đáng tiếc, dù là chính bản thân như những gì vốn có nhưng Nou Camp vẫn không được coi là nhà.

Coutinho có thể là hình ảnh tượng trưng cho đế chế Bartomeu ở sân Nou Camp: đốt tiền và không hiệu quả. Nhưng rồi mọi thứ đã qua đi, ở tuổi 29, "Ảo thuật gia" lại bắt đầu cuộc hành trình mới.

Hành trình mới với Coutinho. Ảnh: Aston Villa FC

Cuộc hành trình ấy đưa anh trở lại Premier League, nơi đã nâng tầm tiền vệ người Brazil, thậm chí là bệ phóng quá đà đến cái giá 146 triệu bảng vào năm 2018. Dù có thể mãi sau này, con số đó luôn vận vào Coutinho như một trong những vết đen của sự nghiệp nhưng dẫu sao tại Anh, chàng trai nhỏ bé này mới nở nụ cười nhiều nhất.

Phải cười thật vui vì giờ anh được gặp lại Steven Gerrard, người đồng đội cũ tại Liverpool và giờ đã là thầy. Trong quá trình Coutinho còn khoác áo The Kop, anh đã được thấy và sát cánh cùng Gerrard trên sân. Một người tài năng, có kinh nghiệm trên sân cỏ và rất hiểu Coutinho, Gerrard biết phải làm gì để khơi dậy lại những bước chạy ma thuật trên sân cỏ cho chàng trai này.

Không giống Barca và La Liga, Premier League là nơi Coutinho có nhiều bạn, cả ở Liverpool lẫn các đội bóng khác. Anh rời giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù để tìm chân trời mới vinh quang hơn. Chỉ tiếc bước đi đó đã nhầm hướng. Giờ đây khi được trở lại nơi đã làm nên tên tuổi cho mình, không thể không vui sướng. Nó như một sự giải tỏa sau 3 năm đã qua tại Barcelona.

Hãy chờ xem Coutinho đá ra sao? Ảnh: Aston Villa FC

Cuối tuần này, Aston Villa sẽ tiếp Manchester United trên sân nhà. Trước một đối thủ từng là không đội trời chung, Coutinho càng có thêm động lực để cháy. Chỉ cần Gerrard phất cờ, mọi thứ rất đáng để chờ đợi với ngôi sao tài năng này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn