MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo còn có thể cố gắng đến đâu tại World Cup 2022?

VIỆT HÙNG LDO | 04/12/2022 06:59
Rời sân trong trận gặp Hàn Quốc với điểm số thấp nhất trận, Ronaldo đang dần cho thấy anh đã thua trong cuộc chiến với tuổi tác ở kỳ World Cup cuối sự nghiệp.

Ronaldo tiếp tục có những biểu cảm như thường lệ khi bị rút ra trong trận Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc. Đó không còn là điều lạ nữa bởi mỗi lần thi đấu không như ý muốn, CR7 lại khiến cả thế giới phải bàn luận về thái độ và cách ứng xử của anh khi rời sân. Cựu ngôi sao Manchester United là người không giỏi che giấu cảm xúc, thậm chí anh còn muốn cả thế giới biết lúc đó bản thân đang nghĩ gì.

CR7 không vui về những gì diễn ra trên sân trong hiệp 1. Ở giờ nghỉ giải lao, anh thường xuyên có các phản ứng cho thấy sự không hài lòng với...chính bản thân mình. Không ghi được bàn nào, Ronaldo còn là tác nhân chính dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Hàn Quốc. Sau đó là pha đánh đầu hụt trong cơ hội ngon ăn để rồi khi bị thay ra, Ronaldo đã nổi nóng với Cho Gue-sung bên phía đối thủ khi bị châm chọc.

Ít nhất đến lúc này, Fernando Santos đã dũng cảm để thay Ronaldo ra ngoài khi siêu sao này không còn hữu dụng trên sân nữa. Santos biết rồi Ronaldo sẽ có phản ứng nhưng ông buộc phải làm vậy vì mục tiêu chung của cả đội.

Sự hiện diện của Ronaldo trong đội hình Bồ Đào Nha đến lúc này gần như không có bất cứ sự tác động tích cực nào, từ tinh thần cho đến lối chơi chung của "Selecao Châu Âu". Ronaldo đã ở đẳng cấp cao nhất thế giới bóng đá trong quá khứ nhưng vẫn không thể tỏa sáng tại World Cup. Giờ đây, khi tuổi tác càng đè nặng lên đôi chân, CR7 lấy gì để tự vượt ngưỡng? Đó là điều không thể.

1 bàn thắng duy nhất đến lúc này tại World Cup 2022 trên chấm phạt đền vào lưới Ghana là quá ít với Ronaldo. Anh thường xuyên muốn mình là điểm đến của các đường chuyền nhưng từ bóng ngắn, bóng dài đến không chiến, động tác của Ronaldo vẫn rất chuẩn mực, chỉ có điều hiệu quả không đến nữa. Sau đó, ở trận gặp Uruguay và Hàn Quốc, Ronaldo đều rời sân với tiếng thở dốc của sự mệt mỏi.

Phần tranh cãi về bàn thắng "chạm tóc" vào lưới Uruguay như một sự cố chấp của Ronaldo bởi lúc này, anh vẫn kém huyền thoại Eusebio 1 bàn trong màu áo tuyển ở sân chơi World Cup. Một số người sẽ chỉ trích CR7 vì đang cố gắng "cướp" bàn thắng của Bruno Fernandes. Số còn lại có thể sẽ thông cảm cho CR7 bởi anh có thể không còn cơ hội để san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Bồ Đào Nha của Eusebio.

Trở lại pha "kiến tạo" cho Hàn Quốc trong trận thua gần nhất của Bồ Đào Nha. Ronaldo đã không xin lỗi, anh chỉ hướng ánh nhìn về phía các đồng đội như thể đó là lỗi tổ chức phòng ngự của đội bóng chứ không phải do pha bóng vô tình của siêu sao này. Ronaldo đã có lời qua tiếng lại với người bạn thân thiết ở tuyển là Pepe và cũng không cần biết thái độ của trung vệ kì cựu này ra sao. Ronaldo sẽ không chấp nhận mình là tâm điểm của sự chỉ trích bởi những sai lầm như thế, dù nó là điều rất bình thường trong bóng đá.

Kỳ World Cup cuối của sự nghiệp đang chứng kiến vô số điều tiêu cực. Không loại trừ khả năng, nó sẽ là chương đen tối cho Ronaldo như cách anh đã rời Manchester United vài tuần trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn