MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo ghi bàn và kiến tạo, Man United đè bẹp Burnley

VIỆT HÙNG LDO | 31/12/2021 07:50

Thật may, những dự đoán tiêu cực về Man United không đúng khi Ronaldo và các đồng đội đã thể hiện phong độ tốt trước đối thủ khó chơi.

Đây được coi là trận đấu hay nhất của Rangnick từ khi nắm Manchester United. Nó tích cực ở chỗ, M.U vẫn đá ép sân, kiểm soát bóng nhiều nhưng lối chơi mạch lạc và sáng nước hơn. Đặc biệt, trận này đội chủ sân Old Trafford ghi được 3 bàn, lần đầu tiên ghi nhiều hơn 1 bàn/trận trong triều đại mới.

Trận này, người đá cặp với McTominay là Matic chứ không phải Fred nữa. Không biết đây có phải sự giải xui cho tiền vệ người Scotland hay không nhưng anh đã có một trận đấu tuyệt vời. McTominay chính là người ghi bàn mở tỉ số sau đường kiến tạo của Ronaldo ở ngay phút thứ 8. Bên cạnh đó, ngôi sao đội chủ nhà đá hay cả trận, lên công về thủ không biết mệt và sẵn sàng lao vào đối thủ, đoạt bóng hoặc lăn xả dũng mãnh.

Sancho đá rất ổn, đây là điều hiếm thấy dưới triều đại Solskjaer khi dường như cựu thuyền trưởng M.U không biết dùng tiền vệ người Anh. Với Rangnick, mọi chuyện rất khác khi Sancho là mẫu rất hợp với phong cách của ông. Tiền vệ 21 tuổi là một trong những mũi công liên tục đâm mạnh vào hàng thủ Burnley.

Một trong những pha bóng như thế đã đem về bàn nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ" ở phút 27. Cú sút từ góc hẹp của Sancho đưa bóng chạm vào Mee rồi đi vào lưới. Trọng tài ban đầu nhận định bàn thắng thuộc về tiền vệ của M.U nhưng cuối cùng ban tổ chức công nhận đó là pha phản lưới nhà.

Ngôi sao sáng và được kì vọng nhất - Ronaldo có ngày thi đấu hiệu quả. Sau tình huống đệm bóng vọt xà phút 14, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 35. Cú sút xa như búa bổ của McTominay khiến thủ thành Hennessy để bóng nảy ra. Từ cự li rất gần, CR7 đệm bóng nhẹ nhàng.

Tình huống ghi bàn duy nhất của Burnley đến sau khi Lennon tận dụng sai lầm trong phán đoán của Bailly chỉ 3 phút sau đó. Một thoáng giật mình với hàng thủ đội chủ sân Old Trafford nhưng may sao, đó là lần duy nhất hàng thủ trước mặt De Gea lúng túng.

Thắng nhẹ nhàng 3-1, Manchester United có 31 điểm sau 18 trận, xếp thứ 6, kém West Ham về hiệu số và kém Arsenal 4 điểm nhưng đá ít hơn "Pháo thủ" 1 trận. Burnley vẫn dậm chân ở vị trí thứ 18 với 11 điểm sau 16 trận. Đội bóng của Sean Dyche chỉ cách nhóm an toàn 2 điểm và còn trong tay rất nhiều trận chưa đá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn