MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo trải qua mùa giải đầu tiên thất vọng cùng Al Nassr. Ảnh: Goal

Ronaldo không đáp ứng được kì vọng ở Al Nassr

Văn An LDO | 29/05/2023 11:39

Ronaldo gia nhập Al Nassr vào tháng 1 với sự phô trương khi đang dẫn đầu Saudi Pro League. Thế nhưng hiện tại, họ phải chấp nhận nhìn Al Ittihad vô địch sớm 1 vòng đấu. 

Cristiano Ronaldo dùng từ "tồi tệ" để mô tả về lần tái hợp với Manchester United. Siêu sao người Bồ Đào Nha phải rời Old Trafford với sự chỉ trích và phần nào đó làm mất đi hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

Tưởng chừng như việc chuyển đến Al Nassr sẽ giúp Ronaldo có chương cuối sự nghiệp êm đềm, nhưng thực tế lại không như vậy. CR7 thậm chí còn hung hăng và nóng nảy hơn ở Saudi Arabia khi không ít lần làm mất hình tượng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

Đỉnh điểm là những cử chỉ đi quá giới hạn trong thất bại 0-2 của Al Nassr trước Al Hilah khi cổ động viên hô vang tên Messi. Tệ hơn, đã có những làn sóng yêu cầu Ronaldo rời khỏi Saudi Pro League.

Từ khi chuyển đến đất nước Trung Đông, mọi hoạt động của Ronaldo dù là cá nhân, cũng được truyền thông soi xét rất kĩ. Đặc biệt là tin đồn mối quan hệ giữa cầu thủ người Bồ Đào Nha và cô bạn gái Georgina Rodriguez rạn nứt sau cuộc tranh cãi khi lên máy bay vào tháng 4.

Những phẩm chất của Ronaldo dần phai mờ theo năm tháng. Ảnh: CLB Al Nassr

Tất nhiên, việc bị truyền thông theo dõi từng cử chỉ không còn lạ với một cầu thủ siêu sao như Ronaldo, nhưng điều đó đang làm ảnh hưởng đến tâm lí của anh.

Bất chấp tất cả, Ronaldo vẫn có những màn trình diễn không quá tệ ở Al Nassr. Tiền đạo 38 tuổi không ghi bàn trong 2 trận đầu tiên nhưng sau đó được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Saudi Pro League khi ghi 8 bàn chỉ trong 4 trận.

19 trận tiếp theo, CR7 ghi được 14 bàn - thống kê không tệ dù 5 bàn trong số đó đến từ chấm 11m. Tuy nhiên, Ronaldo không thể chối bỏ thực tế cay đắng ở tuổi 38...

Ronaldo không còn ở đỉnh cao và phải tìm cách kết nối với những cá nhân trong một tập thể khác biệt về đẳng cấp. CR7 tin rằng bản thân vẫn có thể thi đấu ở cấp độ cao nhất nhưng mọi thứ lại chống lại cầu thủ 38 tuổi. Eric Cantona - huyền thoại của Manchester United nhận xét rằng những gì Ronaldo đang thể hiện ở Saudi Arabia chỉ chứng minh vì sao anh không thể tìm bến đỗ ở châu Âu.

Đáng nói hơn, chính Ronaldo từng thừa nhận, anh phải vật lộn để vượt qua các cầu thủ trẻ trong thời gian thứ hai ở Man United.

Bởi vậy đã có những sự lo lắng khi Ronaldo đặt chân đến Saudi Arabia. Và điều gì đến cũng phải đến, Vincent Aboubakar  buộc phải ra đi để nhường suất ngoại binh tại Al Nassr cho Ronaldo. Tất nhiên, sau đó cầu thủ người Cameroon tiết lộ rằng Ronaldo đã cố gắng thuyết phục anh ở lại.

Ronaldo dường như không thể tìm tiếng nói chung với các đồng đội. Ảnh: CLB Al Nassr

Cũng có những hoài nghi khi Ronaldo ngay lập tức được trao chiếc băng đội trưởng, nhưng một lần nữa, tiền vệ Jaloliddin Masharipov khẳng định không ai trong đội có vấn đề với quyết định này.

Thế nhưng, với trọng trách đội trưởng, Ronaldo vẫn không thể dẫn dắt Al Nassr đến chức vô địch.

Các vấn đề của Al Nassr bắt đầu xuất hiện sau trận thua 1-3 trước Al-Ittihad ở Siêu cúp Saudi Arabia vào ngày 26.1, khi Garcia đổ lỗi cho pha bỏ lỡ của Ronaldo. Từ đó, mối quan hệ giữa đôi bên trở nên rạn nứt và sau nhiều tháng kéo dài âm ỉ, mọi thứ đẩy lên đỉnh điểm ở trận hòa 0-0 với Al Feiha vào ngày 9.4.

Ronaldo lao xuống đường hầm với tâm trạng bực bội, trong khi Garcia công khai chỉ trích các học trò. "Tôi không cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Tôi đã yêu cầu họ chơi với phong độ như trận trước (chiến thắng 5-0 trước Al Adalah), nhưng điều này đã không xảy ra". 4 ngày sau, Garcia bị sa thải.

Sau tất cả, Al Nassr vẫn có ý định gia hạn hợp đồng với Ronaldo đến năm 2025. Điều đó dễ hiểu khi anh có tác động lớn đến truyền thông của Al Nassr, với tài khoản Instagram tăng từ 860.000 người theo lên con số 14,7 triệu như hiện tại. Việc Ronaldo xuất hiện ở Al Nassr không chỉ liên quan đến bóng đá mà còn giúp nâng tầm câu lạc bộ và giải đấu.

Ronaldo liệu còn muốn gắn bó với Al Nassr? Ảnh: CLB Al Nassr

Tuy nhiên, việc Garcia bị sa thải và những cơn giận dữ của Ronaldo chứng minh cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn rất khao khát chiến thắng. Tiền đạo 38 tuổi rõ ràng không hài lòng vào lúc này và không loại trừ khả năng sẽ tìm cách trở lại châu Âu.

Tuy nhiên, Ronaldo cũng có thể quyết tâm ở lại Saudi Arabia  ít nhất một mùa giải nữa để đạp tan những lời chỉ trích.

Công bằng để nói, dù Ronaldo chắc chắn không phải là nguyên nhân gây ra tất cả các vấn đề tại Al Nassr, nhưng anh đã không đáp ứng được kì vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn