MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo lập công, Juventus vất vả "lội ngược dòng" trước Ferencvaros

HOÀI MINH LDO | 25/11/2020 06:17
Dù chủ động cầm bóng và thi đấu áp đảo nhưng Juventus phải rất vất vả mới giành được chiến thắng sát nút 2-1 trước Ferencvaros tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.

Chỉ phải tiếp đón đội đang xếp cuối bảng B là Ferencvaros trên sân nhà, Juventus quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của Barca. Hai bên đều nhập cuộc chủ động, và "Bà đầm già" gặp nhiều khó khăn hơn bởi hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương.

Như thường lệ, Ronaldo là cái tên chơi nổi bật nhất bên phía hàng công của Juventus. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị theo kèm rất sát nhưng vẫn biết cách tạo cơ hội cho những đồng đội xung quanh. Một trong số đó là pha đưa bóng vào từ bên phía cánh trái ở phút 15, tạo điều kiện cho Dybala dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương.

Trong thế cục chặt chẽ, CR7 là cái tên duy nhất tạo ra được sự khác biệt. Bất kể Juve tấn công cánh hay trung lộ, tiền đạo 35 tuổi đều là người kết thúc tình huống. Sau bàn thắng bị từ chối ở phút 33 vì lỗi việt vị, Ronaldo chính thức điền tên lên bảng tỉ số bằng cú sút xa ở phút 35.

Pha đẩy bóng nhẹ nhàng vượt qua 2 cầu thủ Ferencvaros trước khi tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm tung lưới Dibusz, xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất lượt trận thứ 4. Đây cũng là bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Juventus.

Trước đó ở phút 19, Tokmac đã tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, chuyền bóng "dọn cỗ" cho Uzuni dứt điểm cận thành, hạ gục Szczesny.

Mặc dù không giữ được lợi thế nhưng hàng phòng ngự Ferencvaros đã có màn trình diễn đáng khen, khi giữ cự ly tốt, chơi ổn định và hạn chế tối đa sức tấn công của Juventus. Những ngôi sao như Dybala hay Bernardeschi tỏ ra bế tắc, không có giải pháp hữu hiệu để giải quyết trận đấu nên dần bị huấn luyện viên Andrea Pirlo thay thế.

Tiền đạo Morata vào sân và có sự kết nối với Ronaldo tốt hơn hẳn. Trong một pha phối hợp ở phút 58, CR7 đã được "số 9" tạo điều kiện để đối mặt khung thành Ferencvaros. Dù đã rê qua cả thủ môn Dibusz nhưng Ronaldo lại để vấp bóng, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Sự xuất hiện của Morata mang đến nhiều giải pháp tấn công cho Juventus. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng là người khai thác khoảng trống và tạo cơ hội tốt. Trong khi các hậu vệ đội khách phải trông chừng Ronaldo kỹ lưỡng, những "lỗ hổng" sẽ mở ra cho cựu trung phong của Atletico.

Sau nhiều tình huống dứt điểm bị chặn lại hoặc bị cột dọc từ chối, Morata cuối cùng đã "lên tiếng" ở phút 90+2. Đó là pha đánh đầu cận thành sau quả tạt từ Cuadrado, khiến thủ thành Dibusz không thể bắt dính bóng.

Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng 2-1 và tiếp tục duy trì vị trí nhì bảng, với 3 điểm ít hơn Barca - đội vừa thắng đậm 4-0 trước Dynamo Kyiv.

Kết quả thi đấu Champions League rạng sáng 25.11:

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn