MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo sút trượt penalty, Juventus chật vật vào chung kết Coppa Italia

HOÀI MINH LDO | 13/06/2020 08:58
Dù không thể đánh bại AC Milan trong thế hơn người, Juventus vẫn là đội giành vé tiến vào trận chung kết Coppa Italia nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trận bán kết lượt về Coppa Italia không chỉ mang ý nghĩa một trận đấu cúp mà còn là cơ hội để Juventus và AC Milan "chạy đà" cho Serie A. Do đó, hai đội chủ động triển khai lối chơi riêng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nắm lợi thế 1 bàn trên sân khách, Juve sớm dâng cao tấn công tại thánh địa Allianz. Cristiano Ronaldo như thường lệ, vẫn rất năng nổ trên hàng công. Tuy nhiên, màn trình diễn của siêu sao người Bồ Đào Nha trước Milan là không thực sự thuyết phục.

Bước ngoặt lớn nhất trận đấu diễn ra ở phút 15, Ronaldo có pha xử lý khéo léo khiến bóng chạm tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Đáng tiếc, CR7 đã sút dội cột dọc ở khoảng cách 11m ưa thích.

Ảnh: Getty
AC Milan định cướp bóng phản công nhanh nhưng pha cao chân của Ante Rebic quá thô, gây va chạm mạnh với Danilo. Trọng tài quyết định rút thẻ đỏ và truất quyền thi đấu của tiền đạo người Croatia.
Rebic rời sân sớm. Ảnh: Reuters/Getty
Mất người chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn, AC Milan xem như không còn cơ hội để triển khai tấn công trong suốt hiệp 1. Đội hình "Rossoneri" chủ yếu chơi thấp, tạo thành hàng phòng ngự nhiều lớp đảm bảo chắc chắn cho khung thành của Donnarumma.

Phía bên kia chiến tuyến, Juventus liên tục tìm kiếm cơ hội dứt điểm nhưng không một lần ghi tên lên bảng tỉ số. Ronaldo không có được cảm giác bóng tốt, liên tục xử lý lỗi và gần như vô hại trước sự kèm cặp của hậu vệ đối phương. Dybala và các mũi tấn công khác dù thi đấu tốt hơn nhưng cũng không thể đánh bại được Donnarumma.

Donnarumma đã chơi tốt. Ảnh: Getty
Hiệp 2 diễn ra khởi sắc hơn khi AC Milan buộc phải dâng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Stefano Pioli cũng không thể hiện được nhiều do vướng thế 10 đấu 11. Những cú sút xa của Cahannoglu, hay cú đánh đầu của Kjaer mang tính chất cầu may nhiều hơn là do toan tính.

Juventus vẫn duy trì áp lực tấn công, thậm chí bổ sung thêm những Bernardeschi, Rabiot và Cuadrado để gia tăng tuyến đầu. Thế nhưng, tất cả đều không mang về hiệu quả như mong đợi.

Chung cuộc, 2 đội hòa không bàn thắng ở trận bán kết lượt về. Tổng tỉ số 2 lượt trận là 1-1 và Juventus là đội tiến vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Ảnh: Getty

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn