MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo tại World Cup: Chờ đẳng cấp lên tiếng!

Văn An LDO | 24/11/2022 17:53

Tham vọng World Cup của Ronaldo có thay đổi sau khi bị Man United chấm dứt hợp đồng?

Trong buổi họp báo trước trận đấu với tuyển Ghana, các cầu thủ Bồ Đào Nha tỏ ra khó chịu khi được hỏi về Cristiano Ronaldo. Trước đó, Manchester United chấm dứt hợp đồng với siêu sao 37 tuổi sau cuộc phỏng vấn với Piers Morgan.

"Những tin tức đến từ nước Anh không liên quan gì đến đội tuyển chúng tôi, nên tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này cả. Nó cũng chẳng liên quan đến tôi. Nó là chuyện của Cristiano Ronaldo. Tôi không cần phải bình luận. Đó là vấn đề của anh ấy", Bernardo Silva nói.

Man United chính thức chấm dứt hợp đồng với Ronaldo trước thời hạn. Ảnh: AFP

Tương tự là Ruben Neves, tiền vệ của Wolverhampton chỉ nhấn mạnh: "Ronaldo là cầu thủ phi thường".

Đáng nói hơn, khi Silva nói, khoảng 50 phóng viên xô đẩy nhau để tiếp cận tiền vệ 28 tuổi. Điều đó cho thấy, sự quan tâm về Ronaldo lớn đến nhường nào.

Ronaldo không họp báo để tránh sự chú ý của giới truyền thông. Đây được cho là hành động khôn ngoan với siêu sao 37 tuổi cũng như "Selecao Châu Âu".

Theo tờ ESPN, nhiều đồng đội tại tuyển Bồ Đào Nha ngạc nhiên khi Ronaldo quyết định lên tiếng ngay trước thềm World Cup. Phía Man United tỏ ra tức giận vì cuộc phỏng vấn bùng nổ chỉ vài giờ sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước trước Fulham. Đó cũng là trận đấu mà tài năng trẻ Alejandro Garnacho ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League.

World Cup 2022 có thể xem là cứu cánh với Ronaldo. Ảnh: AFP

Hành động của Ronaldo có thể đúng ngoài sân cỏ, nhưng trên sân mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhiều khả năng, Ronaldo vẫn đá chính ở trận mở màn gặp tuyển Ghana. Thế nhưng, huấn luyện viên Fernando Santos đang cân nhắc để CR7 dự bị trong trận đấu tiếp theo gặp Uruguay (theo ESPN).

Santos hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hoạt động trong vòng cấm của Ronaldo, nhưng trước đối thủ khó chịu như Uruguay, Bồ Đào Nha cần nhiều hơn.

Trong quá khứ, việc Ronaldo không đá chính tại một giải đấu lớn là điều bất thường. Thậm chí, Santos từng đứng trước câu hỏi, có hay không việc bị "ép buộc" để Ronaldo ra sân.

Santos khẳng định, giữa ông và Ronaldo luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng, việc để Ronaldo dự bị sẽ thể hiện thông điệp rõ ràng: Santos đang làm những gì tốt nhất cho đội tuyển, và không "cúi đầu" trước bất kỳ ngôi sao nào. Nói cách khác, Ronaldo vẫn quan trọng, nhưng Bồ Đào Nha không phải "Ronaldo + 10".

Tất nhiên, sức ảnh hưởng của Ronaldo là không thể phủ nhận. Hình ảnh của anh xuất hiện khắp các tòa nhà ở trung tâm thành phố Doha (Qatar), và được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về World Cup.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với Ghana cùng sự hoài nghi. Ảnh: AFP

Ronaldo vẫn được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Qatar. Bên cạnh đó, siêu sao 37 tuổi xác lập kỷ lục khi cán mốc 500 triệu lượt người theo dõi trên Instagram.

Sức hấp dẫn của Ronaldo là không thể nghi ngờ, nhưng ảnh hưởng trên sân là dấu hỏi lớn, và cần được chứng minh. Tuy nhiên, Ronaldo cho biết, sẽ rất "ngạc nhiên" nếu ở tuổi 37, anh vẫn phải làm điều đó.

Đó là cái tôi của Ronaldo, sự tự tin của một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử làng túc cầu. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn nổ ra, ảnh hưởng của CR7 với tuyển Bồ Đào Nha là tích cực hay tiêu cực? 

Gạt qua tất cả, chỉ cần ra sân và ghi bàn, "Ronaldo vẫn mãi là Ronaldo"!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn