MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Ronaldo thi đấu mờ nhạt, Juventus chưa thể sớm đăng quang Serie A

HOÀI MINH LDO | 24/07/2020 07:42
Trong một ngày mà Ronaldo và các đồng đội thi đấu hời hợt, Juventus đã thua ngược 1-2 trước Udinese, qua đó lỡ cơ hội đăng quang sớm 3 vòng đấu.

Với việc Inter Milan bị Fiorentina cầm hòa không bàn thắng ngay tại sân nhà, Juventus chỉ cần giành chiến thắng trước Udinese là sẽ đăng quang Serie A trước 3 vòng đấu. Tuy nhiên, đối thủ của Bianconeri cũng đang cần điểm để giành vé trụ hạng nên sẽ không dễ dàng "nằm im chịu trận".

Udinese tận dụng lợi thế sân nhà, chủ động với lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu. Huấn luyện viên Luca Gotti chỉ đạo các học trò xây hàng phòng ngự nhiều lớp trước khung thành của thủ môn Musso, đồng thời dùng lối đá rắn và quyết liệt, làm giảm nhuệ khí của Juve.

Ronaldo bị theo rất sát. Ảnh: Getty

Trong suốt hiệp 1, Juventus là đội cầm nhiều bóng hơn nhưng hiệu quả tấn công không cao. Ronaldo có 3 tình huống dứt điểm nhưng không thể làm khó được thủ thành Musso. Trong khi đó, Danilo suýt "đốt" lưới nhà ngay ở phút 6. Kế hoạch chơi tấn công áp đặt của "Bà đầm già" sẽ phá sản nếu không có sự tỏa sáng của Mathijs de Ligt.

Phút 42, trung vệ người Hà Lan dâng cao tấn công và tung cú sút chìm hiểm hóc từ sát vạch 16m50 để mở tỉ số trận đấu.

De Ligt mở tỉ số. Ảnh: Getty

Bước sang hiệp 2, Udinese vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi. Trong khi đó, Juve dường như đã dừng ý thức thi đấu và để lộ hàng loạt sai lầm hàng thủ. Phút 52, Ken Sema tận dụng khoảng trống Alex Sandro "bỏ quên" để thoái mái tung đường tạt bóng chuẩn xác đến vị trí của Ilija Nestorovski. Tiền đạo áo số 30 đánh đầu rất căng làm tung lưới thủ thành Wojciech Szczesny.

 Nestorovski gỡ hòa. Ảnh: Getty

Những phút sau đó, hai đội đều có những cơ hội riêng. Juventus vẫn trong tình trạng bí ý tưởng tấn công. Ronaldo thiếu hỗ trợ từ các đồng đội, trong khi Matuidi, Douglas Costa không đóng góp gì nhiều kể từ khi vào sân. "Bà đầm già" chuyền bóng qua lại trên phần sân của Udinese nhưng không thể "xé lưới" thủ thành Musso.

Khi tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa, tiền vệ Seko Fofana bất ngờ có tình huống đột phá dũng mãnh, loại bỏ cả Alex Sandro và De Ligt trước khi dứt điểm hạ cả Szczesny. Đó là phút bù giờ thứ 2, và Juve không còn đủ thời gian để gỡ hòa.

Seko Fofana ấn định tỉ số. Ảnh: REX

Chung cuộc, Juventus thua ngược 1-2 và sẽ phải chờ ít nhất 1 vòng đấu nữa để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Udinese đã có 39 điểm và vươn lên vị trí thứ 15, tạm "cắt đuôi" nhóm xuống hạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn