MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Ronaldo tịt ngòi, Juve thua đau trước Lyon: Đừng chơi Sarri-ball nữa!

VIỆT HÙNG LDO | 28/02/2020 06:29
Được đánh giá cao hơn về mọi mặt nhưng trận thua tối thiểu ngay trên đất Pháp có thể khiến "Bà đầm già" gặp nhiều rủi ro trong trận lượt về.

Có Dybala, Ronaldo nhưng vẫn thích luân chuyển bóng

Ra quân với 2 tiền đạo thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới nhưng khi kết thúc trận đấu, Juventus của Sarri chỉ có 2 lần dứt điểm về phía khung thành của đối phương.

Đó là sự thật đáng báo động về cách triển khai bóng trong sơ đồ của Sarri. Trên thực tế, với Cuadrado bên cánh phải và CR7 bên cánh trái, đáng lẽ những miếng đánh biên tốc độ cao kiểu Bayern Munich ở trận gặp Chelsea phải được thực hiện.

Juve sở hữu rất nhiều tiền vệ có độ chuẩn xác cao trong những đường chuyền như Pjanic nhưng mỗi lần lên bóng, Sarri thích các học trò phải điều phối dâng đều từng tuyến chứ không ưa chuộng các đường chuyền xuyên phá.

Đó là lý do tại sao Ronaldo và Dybala đói bóng đến khó tin, bất chấp việc họ là những người có lối chơi vô cùng xông xáo. 

Ảnh: Getty.

Hệ quả của Sarri-ball trước những đội yếu như Lyon đã phơi bày. "Bà đầm già" tự nhường thế trận cho đội chủ nhà khi đang đá trên sân khách. Và chỉ chờ có thế, các cầu thủ Lyon được tự do bung sức và nỗ lực hơn. 1 bàn thắng trên sân nhà không phải lợi thế quá to lớn nhưng ít ra nó còn hơn rất nhiều việc bị đánh giá có thể thua cách biệt khi tiếng còi khai cuộc còn chưa vang lên.

Hàng thủ thiếu Chiellini như thiếu hơi thở

Từ khi gia nhập Juventus đến giờ, trung vệ trẻ De Ligt bắt nhịp rất chậm. Có thời điểm khi Chiellini chấn thương 6 tháng, anh nghiễm nhiên được trao cơ hội đá cùng với Bonucci nhưng lại để tuột mất vị trí vào tay Demiral.

Đến khi Demiral chấn thương, De Ligt mới có cơ hội trở lại đội hình chính. Đêm qua, anh thi đấu dũng mãnh với sức trẻ dồi dào, đá đến "vỡ đầu" và phải băng bó ngay trên sân.

Đây không phải trận đầu tiên De Ligt đá kém. Trong 11 trận gần nhất, Juve chỉ giữ sạch lưới được 1 trận, đó là con số rất đáng báo động với hàng phòng ngự của "Bà đầm già". Một đội bóng không có những ngôi sao hàng đầu như Lyon vẫn có thể khoan thủng lưới của Szczęsny, đó là lỗi lầm không thể phủ nhận.

De Ligt chơi khá tệ. Ảnh: Goal.

Đến tận lúc này, với những người đá cặp như Rugani, De Ligt hay Demiral, Bonucci có lẽ rất nhớ Chiellini. Đội trưởng của Juve đã trở lại tuần trước và ra sân sau nửa năm dưỡng thương. Nhưng để trở lại phong độ cao nhất, đó là điều không thể đến ngay được.

Sarri đang nâng hay hạ tầm vóc của Juventus?

Sau trận đấu, chính Sarri thừa nhận đội bóng của mình đã quá chậm trong cách chuyển bóng. Ông muốn mọi thứ nhanh hơn nhưng không thể bởi cách chơi này đã ăn sâu vào nhiều vị trí của Juve từ đầu mùa giải.

Nhìn Bayern hay Man City chơi bóng mới thấy, đẳng cấp của Juventus lúc này vẫn kém các đối thủ kia 1 bậc. Sở hữu những nhân tố vô cùng xuất sắc nhưng Sarri vẫn thích tầm thường hóa các học trò bởi chính lối đá lạc hậu và chỉ hợp với những đội "ngổ ngáo" như Napoli.

Ảnh: Getty.

Năm ngoái, Juve đã bị hạ bởi Ajax tại tứ kết. Kịch bản cho Ronaldo và các đồng đội cũng chẳng khác gì lúc này khi đối thủ được đánh giá thấp hơn nhưng lại là đội chơi máu lửa, muốn nghiền nát đối thủ và tự giành lấy chiến thắng. Juve thừa bản lĩnh với kinh nghiệm để đi đường dài, nhưng trong một vài khoảnh khắc, họ không thể tự nhận mình hay hơn bất cứ ai.

Lượt về được đá tại sân nhà Allianz, hi vọng sự gợi nhắc về cú hat-trick mùa trước của Ronaldo vào lưới Atletico Madrid sẽ là động lực để tất cả vượt khó. Lyon không quá hay nhưng nếu Juve không thắng được chính mình, họ chẳng thể đả bại ai được.

Ảnh: Juventus.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn