MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rudiger vẫn "bình yên vô sự" sau khi cắn Paul Pogba

Minh Trí LDO | 16/06/2021 19:47
Trong trận đấu giữa Đức và Pháp rạng sáng nay, Antonio Rudiger đã để lại hình ảnh vô cùng xấu xí khi cắn Paul Pogba.

Rạng sáng nay, tâm điểm của bóng đá thế giới chính là màn thư hùng giữa tuyển Đức và Pháp trong khuôn khổ bảng F vòng chung kết EURO 2020. Chung cuộc, Die Mannschaft đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 từ tình huống đốt lưới nhà của trung vệ Mats Hummels ở phút 20.

Ở trận đấu trên sân Allianz Arena, đội tuyển Đức đã gặp rất nhiều khó khăn. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew lại hoàn toàn lép vế về mặt thế trận so với Pháp và không thể tìm kiếm được bàn thắng. Có lẽ đây là lý do khiến các ngôi sao của Die Mannschaft không giữ được bình tĩnh.

Trước khi bước vào giờ nghỉ, Pogba đã có pha che chắn bóng đầy khôn ngoan trước sự áp sát của Rudiger. Trung vệ thuộc biên chế Chelsea đã có hành động tiểu xảo với Paul Pogba khi tì cằm vào lưng đối thủ rồi cắn nhẹ, trong khi tay của anh lại vòng qua ngực đối thủ.

Tiền vệ của Man United tỏ ra đau đớn và tức giận, liền phản ứng bằng cách yêu cầu trọng tài dừng trận đấu, nhưng ông Carlos del Cerro Grande vẫn cho trận đấu tiếp tục. VAR cũng không vào cuộc trong tình huống này.

Hiện tại, hình ảnh về tình huống trên đang được các cổ động viên chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Đa số đều lên tiếng chỉ trích hành vi phi thể thao của trung vệ người Đức khi làm gợi lại câu chuyện của Luis Suarez ở World Cup 2014.

Càng đáng trách hơn khi đây dường như là hành động có chủ đích từ trước của Antonio Rudiger. Trước trận đấu này, trung vệ đội tuyển Đức đã tuyên bố: “Pháp có những cầu thủ tấn công nguy hiểm, và chúng tôi phải làm mọi cách để ngăn cản họ.

Chúng tôi không nhất thiết phải đá đẹp. Mục tiêu của Đức là hạn chế tối đa những cơ hội của đối thủ, bởi vậy chúng tôi sẽ chơi quyết liệt, thậm chí dùng cả tiểu xảo”.

Sau trận, khi được hỏi về tình huống này, Pogba tỏ ra rất cao thượng: Chúng tôi là bạn bè của nhau. Chuyện chẳng có gì to tát cả. Tôi nghĩ các bạn đã nhìn thấy mọi chuyện qua màn hình TV. Tuy nhiên, tất cả đã qua rồi.

Tôi sẽ không đòi hỏi một tấm thẻ vàng hay thẻ đỏ cho những hành động như thế. Tôi nghĩ Antonio đã cắn nhẹ vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Chúng tôi đã quen nhau trong thời gian khá dài rồi. Anh ấy không phải nhận án phạt nào và điều đó hoàn toàn ổn. Tôi không muốn anh ấy bị truất quyền thi đấu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn