MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: PA

Rượt đuổi trong hiệp phụ, Liverpool để thua đau đớn trước Atletico Madrid

HOÀI MINH LDO | 12/03/2020 06:17

Liverpool đã chính thức dừng bước tại vòng 1/8 Champions League khi thất bại trước Atletico Madrid với tổng tỉ số 2-4 sau 2 lượt trận. 

Mối đe dọa của dịch COVID-19 đang dẫn đến các biện pháp  bảo vệ gia tăng được thực hiện trên toàn Châu Âu. Không ít trận đấu tại Champions League và Europa League sẽ phải hoãn hoặc diễn ra trên sân không khán giả. Tuy nhiên, các trận cầu diễn ra trên đất Anh vẫn tiếp tục mà không có sự thay đổi nào. 

Nhờ vậy, "pháo đài" Anfield được lấp kín bằng hàng vạn khán giả, tiếp thêm động lực để Liverpool tạo nên một cuộc lật đổ. Thầy trò Klopp cũng mong cầu điều tương tự và lựa chọn dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu.

Ảnh: Reuters

Lợi thế sân nhà cùng cách chơi chủ động, Liverpool tạo ra vô số cơ hội về phía khung thành của Jan Oblak. Salah, Mane và cả Firmino đều đã có những tình huống dứt điểm nhưng quá khó để thắng được sự xuất sắc của thủ thành bên phía Atletico.

Đội bóng đến từ Tây Ban Nha chơi phòng ngự tập trung và chỉ có được 1-2 tình huống phản công đáng chú ý nhưng như vậy là chưa đủ để có bàn thắng. Đáng chú ý có lẽ cú đánh đầu lệch khung thành trong gang tấc của Felipe ở phút 18.

Liverpool duy trì áp lực đến nghẹt thở lên hàng phòng ngự Atletico. Chỉ cần đội khách có một thoáng sơ suất, họ sẽ phải trả giá và điều này đã đến ở phút 43. Chamberlain tạt bóng vừa tầm để Wijnaldum bật cao, tung cú đánh đầu cực hiểm hạ gục Jan Oblak.

Ảnh: Ian Hodgson

Bàn thắng này đã đưa tỉ số ở 2 lượt trận về với thế cân bằng, càng cổ vũ tinh thần để Liverpool tiếp tục dâng cao. Khi những đôi chân thăng hoa, "Lữ đoàn đỏ" sẽ trình diễn lối chơi tấn công đáng xem bậc nhất Châu Âu.

Kịch bản hiệp 2 vẫn giống phần lớn với giai đoạn đầu trận, thậm chí những cơ hội Liverpool tạo ra còn nhiều hơn. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Jan Oblak mới có thể khuất phục được các chân sút đội khách. Thủ môn người Slovenia có thêm ít nhất 4 tình huống cứu thua mười mươi cho Atletico và xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Jan Oblak chơi quá xuất sắc. Ảnh: Reuters

Liverpool thắng 1-0 sau 2 hiệp đấu chính thức, đưa tổng tỉ số 2 lượt trận về hòa 1-1. Do đó, hai đội sẽ phải kéo nhau vào hiệp phụ để phân định thắng thua và đây thực sự mới là đoạn gay cấn nhất của bộ phim hành động.

Phút 94, Firmino có lần đầu "nổ súng" trên sân Anfield  ở mùa giải năm nay, bóng tuy đã đập cột dọc nhưng vẫn dội lại đúng chân tiền đạo này để anh dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. 

Ảnh: Ian Hodgson/Getty 

Những tưởng đây sẽ là đấu chấm hết cho Atletico nhưng không, tiền vệ vào sân thay người Marcos Llorente ghi liền 2 bàn thắng ở ngay hiệp phụ đầu tiên để giúp đoàn quân của Simeone "đặt 1 chân" vào tứ kết.

Llorente ghi bàn gỡ hòa từ sai lầm của Adrian. Ảnh: Getty/REX  
Ảnh: Ian Hodgson 

Lúc này, Liverpool cần ghi thêm 2 bàn thắng nữa mới có thể đi tiếp. Tuy nhiên, những nỗ lực của The Kop trong suốt hiệp phụ thứ 2 không thể giúp họ có được bàn thắng. Ngược lại, Atletico đã tận dụng được khoảng trống rất lớn nơi hàng thủ đối phương để Morata ghi bàn.

Ảnh: REX

Chung cuộc, Atletico giành chiến thắng với tỉ số 3-2 ngay trên sân khách và đi tiếp với tổng tỉ số 4-2. Liverpool chỉ còn biết tự trách chính mình bởi những sai lầm và sự phung phí cơ hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn